NHẬT KÝ BUỒN
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Nhật ký nhiều năm đã úa vàng
Nay ngồi lật lại đếm từng trang
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ấy
Tái hiện thời yêu quá bẽ bàng
Nhớ mãi ngày nào chung lối mộng
Tan trường ngắm cảnh bước lang thang
Rồi ngày hạ ấy ta lưu luyến
Mắt đẫm nhìn nhau lệ ngỡ ngàng
Rồi mùa thu ấy bước sang sông
Quên mối tình xưa để lấy chồng
Nhìn chiếc xe hoa lòng quặn thắt
Thôi rồi ngày cũ hết chờ trông
Thuyền tình rẽ lối về bên ấy
Hỏi thử nay người có nhớ không
Hay để sau lưng ngàn nỗi nhớ
Rồi trôi theo gió cuốn bềnh bồng
Lật lại từng trang đẫm lệ tình
Ai vừa phụ rẫy mảnh hồn trinh
Quên thôi nhắc lại thêm buồn bã
Lặng lẽ ngồi suy đến phận mình.
DH