NHẮN GỞI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
( lục bát biến thể ở hai câu đầu)
Xin nhắn gởi ai đồng cảm
Khi thấy chữ tình vừa chạm đếm tim
Thì mau cố gắng để tìm
Đừng ngồi ngơ ngẩn rồi ghim đáy lòng
Ai cũng hằng mong cho được
Luôn giữ cho mình mộng ước cao sang
Yêu thương mãi được vững vàng
Xin đừng phụ rẫy trái ngang cuộc đời
Đừng để xa rời tình ấy
Sợ đến một ngày gió đẩy gió đưa
Rồi khi hai chữ lọc lừa
Đã làm tình cảm như mưa sụt sùi
Yêu cứ cười vui đừng sợ
Sống trọn một ngày cách trở cũng cam
Yên tâm với việc mình làm
Thuận tình với chuyện nữ nam ấy mà
Chẳng có gì ta phải hoảng
Cứ nghĩ chuyện đời một thoáng mây trôi
Một mai đã hết duyên rồi
Mỉm cười chợt nhớ xa xôi thuở nào.
D H
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh
Bài thơ hay lắm em trai
Bài thơ hay lắm anh
hay lắm em
Hay lắm em
Hay lắm anh ơi
Hay lắm em trai !!!
Thơ hay
Thơ hay
Thơ hay
Hay lăm anh à
Thơ hay ảnh đẹp. e chúc a cuối tuần vv nhé
Thơ hay, ảnh đẹp
Hay lắm chàng thơ
Men chuc ah ngay moi nang len van su bih an hp va co nhieu bai tho hay ah a.
Hay lắm em
Bai tho hay lam anh that la ngot ngao ah. E chuc anh buoi toi nhieu niem vui anh nhe!
Hay lắm anh
Hay quá em à .
Thơ mượt mà, hay lắm bạn.
Hay a
Hay lắm anh
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ?♥️
Tuyệt nè anh
Hay bạn ơi .
Bài thơ hay
Chúc bạn muôn điều tốt đẹp nhất!
Bài thơ hay lắm chúc mừng a
Ngọt ngào quá ta
Chúc mừng em với bài thơ hay
Thơ hay lắm nhưng hơi cụ non một chút….thôi!
Thơ hay ảnh đẹp chúc anh vui ạ
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay
Bài thơ hay lắm em!
Chúc em một ngày chủ nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!
Thơ hay ảnh handsome quá Dương Hoàng!
Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng Thi hữu
Bài thơ hay lắm em
Ngày cuối tuần chúc em vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé
Thơ hay ảnh đẹp!
Lởi mượt, tha thiết và dạt dào cảm xúc
Ý thơ sâu lắng
Mến chúc em & gđ buổi tối cuối tuần đong đầy yêu thương, ngọt ngào hp!