Bài Thơ: NHẮM MẮT LẠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NHẮM MẮT LẠI (Tác giả: Thanh Hùng)

NHẮM MẮT LẠI
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Nhắm mắt lại cho hồn ru khe khẽ
Tiếng động nào trông có vẻ vui tươi
Cố gắng khép hàng mi lười thật nhẹ
Ra là ve đang làm kẻ khóc cười

Nhắm mắt lại thấy cuộc đời thanh thản
Cho lòng mình lai láng sự hồn nhiên
Để rũ bỏ chuyện tình trường quá chán
Tạm quên đi vì nản mới muộn phiền

Nhắm mắt lại tìm đến miền tươi đẹp
Cứ vui chơi và dẹp hết đợi chờ
Chuyện ngày cũ thì xem như đã khép
Nhớ làm gì cho chật hẹp lời thơ

Nhắm mắt lại hững hờ trôi đi hết
Đừng bận lòng khi đoạn kết không vui
Khỏi tức cảnh rồi ngậm ngùi thêu dệt
Ngắm hạt mưa ngỡ tình chết sụt sùi

Nhắm mắt lại ta chôn vùi quá khứ
Bỏ lại đời với những thứ không hay
Lòng tự nhủ như là người cô lữ
Chuyện buồn vui mặc kệ cứ phơi bày.

P T H 2019

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh luôn vui và hp ak

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
4 years ago

Rất hay em ơi
Chị Thu chúc mừng em nha

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Hay nè em

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt và hình ảnh đẹp lắm đó anh..hihi

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh a

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay, giàu cảm xúc. ..
Chúc mừng em nha!

Đinh Bảo Ngân
Đinh Bảo Ngân
4 years ago

Bài thơ rất hay

Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
4 years ago

Nice

Linh Oanh
Linh Oanh
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi.. Em Chúc mừng anh ????

Diep Ly
Diep Ly
4 years ago

Anh ơi !

Bích Liên
Bích Liên
4 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời e ơi

Khánh Băng
Khánh Băng
4 years ago

Hay nè bạn ơi !

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Nhắm mắt một chút thôi nha
Thanh Hùng

An Bình
An Bình
4 years ago

Thơ rất tuyệt vời anh

Phuong Phan
Phuong Phan
4 years ago

Hây lắm anh.
Buổi tối ngập tràng yêu thương nha a

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Tuyệt lắm bạn ơi! Chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc yêu thương nhé

Van Ai Vo
Van Ai Vo
4 years ago

Rất hay chúc mừng tg

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Phan Hiền
Phan Hiền
4 years ago

Nhắm mắt lại để quên đi tất cả
Chuyện buồn vui, oan trái trên đời
lòng nhẹ nhàng quên đau đớn sầu với
Không muộn phiền với những gì quá khứ…

Hoàng Đài
Hoàng Đài
4 years ago

Bài thơ rất ý nghĩa, chúc mừng bạn nhé

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
4 years ago

Bài thơ rất hay và tuyệt vời lắm anh ạ, Em chúc anh và gia đình đêm an lành và ngon giấc nhé anh

Trần Hạnh
Trần Hạnh
4 years ago

Chinh xac anh oi chi nham mat moi buong bo duoc buon phien va tam duoc tinh rat hay chuc anh dem an vui ngu ngon nhe

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Quá hay luôn bạn ơi

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Bài thơ hay

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Bài hay lắm bạn ạ

Mến Nguyễn
Mến Nguyễn
4 years ago

Thơ hay lắm anh

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Hay lắm

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Hay lắm.

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Tuyet
Chúc em và gđ buổi tối ngọt ngào tràn đầy hp!

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
4 years ago

Thơ hay lắm Thanh Hùng

Như Hoàng
Như Hoàng
4 years ago

Thơ hay ạ

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
4 years ago

Nhắm mắt lại cho hồn ru khe khẽ
Tiếng động nào trông có vẻ vui tươi
Cố gắng khép hàng mi lười thật nhẹ
Ra là ve đang làm kẻ khóc cười

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
4 years ago

Hay lắm huynh ạ

Oanh Bui
Oanh Bui
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ạ

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
4 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh nhé

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Hay quá em ơi, ảnh rất đẹp nha

Scroll to Top