Bài Thơ: NGƯỜI XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI XƯA
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác)

Em vẫn tin lời hẹn thề chân thật.
Vẫn đợi chờ cùng chung lối yêu thương.
Nắm tay nhau vượt qua mọi cung đường.
Nơi bến đỗ là mái nhà hạnh phúc.

Anh có về bên triền sông nước đục ?
Để mùa thu ấm áp ngọn gió lành.
Để mây chiều ráng đỏ chẳng mong manh.
Em hân hoan đón anh ngày tao ngộ.

Mấy thu về lệ tràn như thác đổ.
Chốn mây mù hi vọng cứ mỏi mòn.
Lời yêu xưa theo năm tháng chẳng tròn.
Trong tim anh có còn người xưa cũ ?

BLT 15/8/2016
Ảnh: internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay!

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Ý thơ lời thơ hay tuyệt.nếu anh có được người đó thật là diểm phúc.chiều vui vẻ và tươi đẹp.

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho hay lam ban a.

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Tung Nguyen
Tung Nguyen
7 years ago

Thật tuyệt vời

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Bài thơ rất hay ! Luôn chờ đợi một mối tình thật đáng trân trọng. Buổi chiều yêu thương và hp nha em

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Em hãy tin ở trái tim mình!
Tin ở tình yêu e đã chon!
Và tin cả linh cảm em vôi vã?
Dù con tim có đau thăt tháng ngày!?
Dù nươc mắt k xoá nhoà mong đơi!
Vẫn ven toàn chung thuỷ với con tim?
Rồi đời có vay rồi có trả?
Ông trời không lấy hết của ai đâu?
Và cũng chẳng cho ai tất cả?
Hãy tin vào hi vong của tình yêu!
Rồi nó đến vỡ oà …
Ngâp tràn trong Hanh phúc!?
Chuc em BLT ngay cuôi tuân vv hp!?

Hồng Huấn
Hồng Huấn
7 years ago

Hay quá bạn BLT

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Lau lam roi anh khong con nho nua….Chuyen ngay xua hai dua yeu nhau…Thoi gian qua anh da khong nhan duoc thu…Nen khong biet em bay gio va hien tai….Co con yeu thuong cua ngay xua.

Lê Hoà
Lê Hoà
7 years ago

Hay qua ban oi

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay ạ

Trung Nguyen Dinh
Trung Nguyen Dinh
7 years ago

Anh về trên bến sông quê.
Chiều thu ấm áp ngọt ngào nhớ thương.
Hoàng hôn xuống dáng thu rực đỏ.
Nhớ em nhiều, mong mỏi tháng năm.
Mái nhà xưa, hạnh phúc vẫn đợi chờ.
Người yêu dấu, cùng anh năm tháng.
“Nắm tay nhau,vượt qua mọi cung đường.”…
……
Chúc em buổi tối xa anh vui vẻ nhé.

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Lợi
Nguyễn Lợi
7 years ago

em .y ..dem an lanh ngu ngon va co nhieu gic mo đep.nhe

Bui Trinh
Bui Trinh
7 years ago

Người xưa ơi nào em còn có nhớ
Ở phương nầy anh vẫn hoài nhớ mông
Ta xa nhau đã bao mùa lá rụng
Biết đến bao giờ ta gặp lại ta…?
…..//// Chúc có nhiều niềm vui và an lành

Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

Quên lâu rồi em yêu… chờ…
Anh………………………………………
Thơ hay lắm em…

Hoang Trieu Duong
Hoang Trieu Duong
7 years ago

Co be nay lam tho rat hay nhu co lai dep nua ma thang cho chet nao bo uong vay

Hoang Trieu Duong
Hoang Trieu Duong
7 years ago

Neu mot mai duong doi doi nga ..neu e va nguoi do yeu thuong…..neu chang mai ko tron con duong …neu cach biet thi buon 1 phuc…….thoi

Vũ Thị Hoa
Vũ Thị Hoa
7 years ago

Hay lắm chi phượng hồng.

Dung Nguyen
Dung Nguyen
7 years ago

Chúc BLT buổi tối vui vẻ.

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Dấu yêu ơi
Anh trở lại nơi chúng mình gặp mặt
Mùa thu vàng lá đổ như ngày xưa
Ghế đá xưa, nhạc màu với nắng mưa
Chầm chậm bước, ôn lại thời kỷ niệm
Dấu yêu ơi
Anh vẫn biết tình ta là không thể
Nhưng trong tim anh,vẫn mãi hoài mong
Em tha thứ, cho nhau một cơ hội
Tay trong tay, khi tuổi đã xế chiều
Bích Khang 8/16/16

Phạm Thanh Tuấn
Phạm Thanh Tuấn
7 years ago

Anh sẽ về qua lối nhỏ
Để em không còn đêm đợi ngày mong
Cho nụ cười tươi thắm trên môi
Cho tình ta thêm nồng tươi mãi

Anh vẫn nhớ về em nơi đó
Đã bao ngày cứ đợi chờ mong
Nhớ em lắm em ơi đừng giận
Hẹn thu sau về lại bên em

Minh Tran
Minh Tran
7 years ago

Bài thơ hay quá..

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Ok…hay.

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Hay lắm BLT ơi ….

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Hay

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay qúa em

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
7 years ago

Hảy tin vào 1ngày mới ..em sẽ thấy ấm lòng và hạnh phúc đó em..!!

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Bâng Lâng Tim co buôi chua Râm ân ngon miền .

Nguyễn Cương
Nguyễn Cương
7 years ago

E đẹp lam

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

“Trong tim anh … xưa cũ ?”

Trong tim anh có màu tím Bằng Lăng
Có cả nụ cười của em tím ngắt
Hình bóng em-lệ tràn nơi khóe mắt
Lỗi phụ tình-PHẬT soi xét giùm anh!

Trong tim anh xót xa tình mong manh
Em trao anh: 10 năm – thành kỉ niệm
Giờ trong tim chỉ toàn là mầu tím
Tình trang trang-chín rụng xuống vực buồn…

Trong tim em giờ không biết có còn?
Giọt lệ tràn nỗi đau tình cay đắng?
Trong lòng em có còn gì sâu nặng?
Hay chỉ nhạt nụ hôn-khách qua đường?

Tim em còn những khao khát yêu thương?
Như cuộc đời chúng mình từng hi vọng?
Trong lòng em còn bao nhiêu lắng đọng?
Nặng?nhẹ? Những ngày chia sẻ bên mhau?

Trong tim anh dồn nén những nỗi đau…
Màu tím nhạt hòa,
tình yêu tím ngắt.
Mãi mãi không còn,
Cuộc đời chia cắt,
10 năm trôi…
Xưa cũ – bến vô cùng…

Phung Van Nguyen
Phung Van Nguyen
7 years ago

nguoi xua ben do hanh phuc nhung cung bat ie thuong .bai tho rat hay

Nguyễn Thương
Nguyễn Thương
7 years ago

Hay lắm chị a

Thắng Bùi Mạnh
Thắng Bùi Mạnh
7 years ago

Hay và ý nghĩa bằng lăng tím…..

Van Duc
Van Duc
7 years ago

thơ rất hay

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Thuyen Trang.

Thuyen trang mot mai xuoi dong
Con trang muối tam suối dong ben mo.
Cho con nuoc dục ngam tho,
Tha trói con nuoc lúc binh ve dau?
Trói mua con nang pháp phong
Bầu thuong bầu moi mong cho thang nam (*)
Phuong xa nguôi co cho mong.
De con ca chép Long tong doi cho.

Tho tinh cho em.

Siem Nguyen
Siem Nguyen
7 years ago

De Thuong

Ma Đức Hạnh
Ma Đức Hạnh
7 years ago

Chúc em gái xinh đẹp ngày mới vui vẻ nhé

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Không.anh vẫn là Anh của ngày nào
Cho dù năm tháng có trôi đi
Tình anh anh vẫn khôngthay đổi
Trọn kiếp tình này anh với em.

Scroll to Top