NGƯỜI XƯA ƠI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Mới bắt đầu ta cũng chỉ người dưng
Không ngần ngại cũng chẳng ngừng theo đuổi
Luôn cố gắng cho chặng đường sau cuối
Để cùng nhau được rong ruổi trên đường
Lâu dần rồi mới cảm thấy tình thương
Khi xa cách lại vấn vương rất lạ
Nghe nhịp đập dường như là ta đã
Biết nhớ nhung chắc là đã yêu rồi
Rồi một ngày ta cảm thấy đơn côi
Nhìn lưu luyến tim bồi hồi rơi lệ
Giờ tạm biệt yêu đương nào cũng thế
Mắt rưng rưng lặng lẽ ở phi trường
Giờ chỉ còn sót lại sự vấn vương
Một chữ nhớ một niềm thương chôn kín
Mỗi khi nhắc tâm hồn nghe bịn rịn
Nhớ người xưa mà chết lặng trong hồn.
D H
bai tho hay
Thơ hay lắm em
Bài thơ hay lắm cmtg
tho hay lam a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.e chuc a buôi trua vv va đây âm ap bên gđ nha
Bài thơ thật hay nha em !
Rất hay anh
Bài thơ hay e lắm etrai,chúc bủi chiều vv nhé..!
Hay lắm anh a
Thơ rất hay anh ơi
Rất tuyệt vời ạ
Ủa
Sao ko tỉnh tò nhỉ
Dương Hoàng
Tho hay lam anh oi! E chuc anh buoi trua nhieu niem vui ah!
Hay …?
Hay quá lời thơ nhẹ nhàng chúc mừng em
Bài thơ hay
Thơ rất hay
Hay lắm anh à
Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui nhé
Thơ hay lắm em
Thật tuyệt vời.
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bay mục tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
…
Năm nay dao lại nở
Không thấy ông đồ già
Những người muôn năm cũ
Hôn ở đâu bây giờ.
Bài thơ rất hay anh ạ!
Anh
Hay quá a thân mến
Thơ hay chúc mừng bạn
Người xưa khó quên
Bao nhiêu kỷ niệm đă xa rồi
Phố củ đường xưa vắng bước người
Một tiếng yêu nhau ngại chẳng nói
Lòng buồn thao thức mãi kg nguôi
Dương hoàng anh à. Nếu em có gì góp ý em nha. Hạ mùa rất cảm ơn tất cả anh chị có một sân chơi thơ thú vị.
Đau tim quá DH anh ơi!
Bài thơ rất hay ???
Chúc mừng anh
Hây lắm anh ạ
Tuyệt lắm tác giả ơi
Hay lắm anh à.
Thơ hay
Hay quá bạn
Bài thơ rất hay, chúc anh buổi tối vui vẻ
Ôi hay quá
Thơ hay anh ơi
Hay nhe
Buổi chiều an vui nhe
?
???thời gian xưa ơi
Sao còn mãi nỗi niềm trong lòng
Khi đông về se lạnh nhớ
Yêu thương thiếu xưa trở về hồi ức
Mình đã cách xa bao mùa
Nay em về hiện diện trước ánh mắt
Để lòng tôi ngẩn ngơ về
Rồi nhìn xưa con? chới với người tình….
Lời thơ anh trai viết hay lắm…em hoạ vài câu góp vui anh ạ….