NGƯỜI XƯA ƠI CÓ NHỚ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Chợt ùa về những kỷ niệm ngày xưa
Ngày hai đứa dầm mưa tan buổi học
Áo dài mỏng đã làm em bật khóc
Khoác áo anh lệ chảy dọc hai hàng
Nhiều năm rồi em đã bước sang ngang
Anh đang đứng dưới tàng me cũ kỹ
Chợt nhớ lại nơi này lưu chữ ký
Người xưa ơi có nhớ kỷ niệm này
Buổi chiều tà anh nhặt lá me bay
Gom lại hết viết lên ngày tháng nhớ
Giờ còn có mình anh ngồi nức nở
Lá buồn ta dang dở mối tình đầu
Có những ngày bảng lảng với mùa ngâu
Như hờn trách ai qua cầu vội vã
Không giữ được tình yêu giờ xa quá
Buồn không gian luôn tầm tã giọt mềm
Kỷ niệm về cho nỗi nhớ dài thêm
Lòng ao ước sự êm đềm thuở nọ
Giờ còn lại mình ta cùng cơn gió
Nhớ về ai dáng nhỏ dưới mưa dầm.
D H
Bài thơ hay lắm anh
Hay lắm em ơi
Hay em…
bài thơ hay lắm anh
Thơ hay
Hay lắm
Hay tuyệt anh ơi
Thơ hay, ảnh đẹp
Đượm buồn tuổi học trò…
Hay
Hay lắm anh trai ơi
Bài thơ hay
Rất cảm xúc ạ
Bài thơ hay
Bai tho hay lam anh oi!
Rất hay anh à
Thơ hay lắm bạn
Hay tuyệt tinh luôn anh nè
Hay quá anh ạ
Rất hay tuyệt vời ???
Chúc anh trai Btvv
Bài thơ rất hay lắm anh
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc mừng anh ?♥️
Người xưa ơi cứ nhớ thế mà sao chẳng thể quên
Tuyệt vời lắm anh ơi
Hay lắm em hình ảnh đẹp
Hay đượm tình ảnh rất tuyệt em…
Tuyệt…. Anh ơi
Hay quá ..
Chúc mừng em
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
Hay lắm anh, chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé
Bài thơ hay tuyệt vời chúc mừng a
Rất hay anh ơi
Ảnh đẹp, Bài thơ hay lắm em Trai
Thơ rất hay!
Ảnh rất tình DH à!
Thơ hay hình ảnh đep..
Chúc mừng em trai ..
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa
Kỷ niệm êm đềm lưu mãi không quên bạn ơi
Khá khen ai dệt khúc tình thơ
Tuyệt tác luôn nha thật chẳng ngờ
Xem xong cả đời ta mãi nhớ
Chúc người luôn tươi đẹp như
Bài thơ hay lắm
Chúc mừng thi phẩm nhé em