Bài Thơ: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG
Thơ: Mạc Phương

Em đã cố hình dung ra diện mạo.
Người yêu em từ kiếp trước ra sao ?
Mà kiếp này thái độ cứ làm cao.
Đứng ngoài ngõ không chịu vào xem mặt.

Muốn biết gì anh hãy nhìn đôi mắt.
Em giữ gìn để tặng nó cho anh.
Lời yêu thương cũng rất đỗi ngọt lành.
Duyên tiền định sao ngập ngừng chẳng nói.

Người đâu ta mà lặng im soi rọi.
Em thật thà nên sợ lắm anh ơi.
Nếu không thích anh hãy nói một lời.
Mình tạm biệt anh ra đi vui vẻ.

Em lớn rồi đâu còn là cô bé.
Chẳng khóc nhè bắt đền nữa đâu nha.
Chân dung anh em đã biết đâu mà.
Nên chẳng giữ một người tình rất ảo.

Cười thật tươi em tung tăng váy áo.
Dạo trời chiều tìm bóng dáng người yêu.
Chắc chắn là… ai đó sẽ chẳng kiêu.
Sẽ tự nguyện trao trái tim ấm nóng.

Họ chẳng chê cô gái quê lóng ngóng.
Mà thương em từ sâu thẳm cõi lòng.
Cùng sẻ chia và thực hiện niềm mong.
Xây mái nhà có tiếng cười con trẻ.

Lúc bấy giờ anh cũng đừng tiếc nhé.
Yêu chân thành chẳng dễ có mấy ai.
Cả cuộc đời em vun đắp tương lai.
Mỗi một ngày niềm vui nhân gấp bội.

BLT 14/3/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Thơ hay lắm

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
7 years ago

Hay lém BLT !

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
7 years ago

Hay quá ta

Trần Ngọn Lửa
Trần Ngọn Lửa
7 years ago

Rất tuyệt vời. Tặng hoa bạn nè.

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Hay quá BIT ơi chúc bạn buổi sáng nhiều sức khoẻ nha

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

thơ đỉnh

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

quá hay

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Hay, tuyệt vời lắm em !

Quang Lam
Quang Lam
7 years ago

Em về nói với mẹ cha
Đặt đâu ngồi đấy thế là hay hơn
Dù sao bố mẹ sinh ra
Bố thương mẹ sót chon là không sai
Một chàng đứng ý mẹ cha
Rể hiền ngoan ngoãn nết na hơn nnhiều .
Còn như đuôi bóng như em
Suốt đời cũng sẽ không đem lại gì

Hùng Phí
Hùng Phí
7 years ago

Vừa tài vừa sắc
Hút hồn bao tim

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Bài thơ hay lắm tác giả ơi.

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất hay và rất tình cảm Mac Phương à. Chúc Mac Phương buổi tối thật vui vẻ nhé.

Hải Yến
Hải Yến
7 years ago

Rất tuyệt chĩ ah

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Vấn thơ em biên anh vào giấc ngu
Trong giấc mơ như anh đợi em chơ
Mang tâm sự giữa đông đời ao.mộng
Cam ơn bằng lăng

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
7 years ago

Thơ rất hay..

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Lúc bấy giờ anh cũng đừng tiếc nhé.
Người như em chẳng dễ có mấy ai.
Chuẩn 100%.Một típ người phụ nữ,bình dị,chân chất rất lãng mạn và mộng mơ nhưng cũng rất đời thường,giàu tình yêu thương,đoan trang hiền thục ,khó ai lọt vào trong ánh mắt,nhưng đã lọt vào thì yêu hết mình.

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
7 years ago

Very beautiful and nice poem

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay lắm bl

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Bài thơ hay ghê
Chúc BLTPHH CUỐI TUẦN AN LÀNH HẠNH PHÚC

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Hay qua Tg

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường
6 years ago

Một tâm hồn thi sĩ, hay lắm em

Hữu Cương
Hữu Cương
6 years ago

Anh nào có phúc là người tình trong mộng của phương thế nhỉ ????

Hạt Cát
Hạt Cát
6 years ago

Thơ hay ! Chúc mừng Cô giáo!

Sửa Hoa
Sửa Hoa
6 years ago

Bai tho rat hay.anh va canh rat noi.chuc ngay moi manh khoe va.vv.

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Thơ hay, chúc em vui khỏe

Lan Ngọc
Lan Ngọc
6 years ago

Thơ hay quá chị hình xinh

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Hay quá ấy ơi

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Chào cô gái…nơi sương ngàn sơn dã…
Chớ then thùng…đừng vội…hãy dừng chân
Cho ta hỏi…xin cô chớ ngại ngần…
Một chút thôi…một vài câu tâm sự…

Nè…cô ơi !
Người miền xuôi…
Hay cô là sơn nữ
Đôi mắt xinh…hai má lúm đồng tiền…
Người dưới thế…hay là một nàng tiên…
Nụ hàm tiếu…sao mà duyên đến thế…

Cô chớ ngại…ta sứ thần của thượng đế
Đang vân du…công cán ở cõi trần
Phong cảnh hữu tình…làm lòng dạ phân vân…
Mê mãi ngắm nhìn…chân ta lạc bước…

Từ miền xuôi…ta đi lên miền ngược…
Đẹp…chao ôi ! Non nước…cảnh trời tây (Tây bắc)
Là ngẫu hợp hay duyên nợ chi đây…?!
Lại gặp cô giữa núi rừng trùng điệp…

Mới gặp thôi…mà như từ muôn kiếp…
Không đắn đo…lòng ta chẳng muốn về…(về thượng giới)
Muốn cùng cô…ta dạo khúc Thường Nghê…
Vang suối ngàn…bản tình ca nồng ái…

Giữa núi rừng…chỉ có cành hoa dại…
Xin tặng cô… Quà sính lễ trăm năm…
Để bên nhau… Ta hạnh phúc muôn rằm…
Hết kiếp nầy …Ta-cô về Thượng giới…!!!
*** Cảm với Bà chúa thơ đôi câu…cho vui …ko dám múa bút qua mắt nữ chúa…
Chúc bà chúa thơ miền sương ngàn mây núi…vui thật nhiều vui…hp…yêu thương …

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay quá Mac Phương ơi!

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
6 years ago

Em rất nhớ một người tình trong mộng
Thơ hay và mơ mộng ảo quá em

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Chỉ là tuyệt vời.

Nguyen Anh Nguyen
Nguyen Anh Nguyen
6 years ago

Hayh quá MP ơi, pcg chúc MP bs vv, hp nhé

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
6 years ago

Hay lắm chị yêu ơi ảnh đẹp em chúc chị tối thứ 6 ngọt ngào yt luôn vui ngủ ngon nhé

Scroll to Top