Bài Thơ: NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN
Thơ: Mạc Phương

Chỉ là người lạ mà thôi.
Đã quen trên mạng một thời bình thơ.
Chỉ là câu chuyện vu vơ.
Mà khi vắng bóng lại tơ tưởng hoài.

Chưa lần gặp mặt bắt tay.
Mà như thân thiết gần ngay bên đời.
Đôi khi chia sẻ vài lời.
Nghe lòng thanh thản vui tươi cả ngày.

Tình trên facebook cũng say.
Cũng thương cũng nhớ cũng cay đắng nhiều.
Cũng mong cũng đợi chiều chiều.
Hoàng hôn tắt nắng …đành liều hỏi thăm.

Đằng ấy có thấy trong tâm.
Lâng lâng xao xuyến lặng thầm ước ao.
Lời đùa gửi ý khát khao
Tưởng như là thật…cồn cào vấn vương.

Giá như chung một con đường.
Quan tâm chia sẻ đoạn trường tương lai.
Người dưng mỗi sớm ban mai.
Nụ hôn trao tặng bên tai thì thầm.

Thương em xuất phát từ tâm.
Dẫu là người lạ … đã thầm nhớ mong.
Xuân sang thắm đượm hương nồng.
Rượu tình anh rót… môi hồng giao duyên.

Chung chăn chung gối chung thuyền.
Cùng nhau du ngoạn mọi miền quê hương.
Dìu em về bến sông tương.
Trầu cau quấn quýt…tình thương đượm hồng.

MP 21/1/2018
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Kỷ
Trần Kỷ
6 years ago

Bai tho luc bat tuyet voi tac gia oi!

Đỗ Ngọc Khanh
Đỗ Ngọc Khanh
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc !

Ly Phan
Ly Phan
6 years ago

Thơ chị hay lắm rất sâu sắc ý nghĩa chị đúng là một nha thơ tài ba.hjjj

Nguyen Thành Chung
Nguyen Thành Chung
6 years ago

Qua tuyet voi MP oi. Doc tho e ma long a chay bong . Muon dc gan ai va noi cung ai .ty ay trieu dat dao noi nho…..

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Câu thơ ngọt đâu cần đường nữa
Say trong men ủ tình tình thương
Dẫu chưa một lần áp má tỏ yêu đương
Trái tim cứ quẩn quanh ôm mãi một bóng hình…

Cơ Nguyễn Thị
Cơ Nguyễn Thị
6 years ago

Thơ hay quá,đầy cảm xúc

Vọng Già
Vọng Già
6 years ago

Ui chao…bài thơ này hay qúa

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
5 years ago

TƯỞNG NHƯ LÀ THẬT

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh…

Phạm Quang
Phạm Quang
5 years ago

Chúc em thật khoẻ thật khoẻ thật nhiều niền vui nhé em.

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
5 years ago

Bài thơ cảm xúc hay quá.. ảnh tác giả rất đẹp ạ

Nguyễn Thế Mạnh
Nguyễn Thế Mạnh
5 years ago

Tưởng là người lạ mà quen
Tưởng như bên lại xa miền trùng khơi
Tưởng rằng người ở bên đời
Nhưng người lại ở xa xôi quá chừng
Ước mong cũng chỉ ngàn trùng
Thôi thì cứ ước trùng phùng kiếp sau

Huệ Lương
Huệ Lương
5 years ago

Hay quá, rất thật rất chân thành!

Mui Nguyen
Mui Nguyen
5 years ago

Xinh quá cơ, lại còn giỏi văn chương nữa. Chúc mừng Mạc Phương!

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

rất đẹp và trẻ nữa

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá!

Phuong To
Phuong To
5 years ago

Tuỵet vời???????

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Nhẹ nhàng, gần gũi phảng phất dân gian
Hay!
Chúc mạnh mẽ….

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Em tươi quá.

Đỗ Văn Bách
Đỗ Văn Bách
5 years ago

?Ảnh đẹp thơ hay lời tình thơ cảm mến…
?Xin chúc mừng người đẹp tình thơ.!

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Hay, chúc mừng!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lắm bài thơ

Nguyễn Công Thoại
Nguyễn Công Thoại
5 years ago

Hay lắm chúcmừng tg
CD rực rỡ lắm chào mừng

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Rất xinh em gái

Lâm Phùng
Lâm Phùng
5 years ago

Mạc Phương tôi đoc thơ bạn rất hay, diệu dàng tình cảm….
Tình đời là mộng ý thơ,
Vui buồn nhờ đó ngẩn ngơ nổi sầu.
Thơ hay ý đẹp mở đầu,
Se duyên kết bạn lần đầu gặp nhau.

Chúc bạn đẹp, vv, hp.

Nam Ngô
Nam Ngô
5 years ago

bài thơ hay. chúc mừng bạn nhé…

Lâm Phùng
Lâm Phùng
5 years ago

Nam Ngô. Cám ơn bạn đã khen nhé!. Chúc bạn ngày mới thật vui vẻ.

Bùi Tất Thành
Bùi Tất Thành
5 years ago

Thơ em anh đã đọc rồi
Đọc đâu ngấm đó đứng ngồi không yên
Ước gì Hai đứa về bên
Được đi cùng khắp mọi miền quê hương
Quăng đời còn lại vấn vương
Như thơ Em viết biết nhường nào vui

Lap Luu
Lap Luu
5 years ago

Thích quá MP ơi !

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
5 years ago

Đẹp quá việt nam.

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
5 years ago

Bài thơ hay và rất ý nghĩa em ơi !
Gió sao gió mát sau lưng
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này ?

Lâm Phùng
Lâm Phùng
5 years ago

Gió sao gió mát lòng em.
Dạ sao dạ nhớ tình em thế này.

Nguyễn Thị Thà
Nguyễn Thị Thà
5 years ago

Phương ơi bạn Xinh lắm. Hôm nay mình mới biết được ảnh của tg

Phạm Hàn
Phạm Hàn
5 years ago

Hay ! Chúc mừng tg

Trinh Nguyenduy
Trinh Nguyenduy
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc nhà thơ một buổi tối vui vẻ

Scroll to Top