Bài Thơ: NGƯỜI KHÔNG MUỐN NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI KHÔNG MUỐN NHỚ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có một người mà ta không muốn nhớ
Chẳng thể quên mãi nằm ở trong tim
Có dĩ vãng ta không muốn đi tìm
Sao cứ quay về đêm đêm thổn thức

Tưởng chuyện xưa đã chìm trong ký ức
Có ai ngờ trong lồng ngực vẹn nguyên
Bao năm rồi vẫn nhớ một cái tên
Dẫu biết người xưa đã quên ngày ấy

Thuở em mười lăm anh vừa mười bảy
Học chung trường gặp nhau thấy vui tươi
Anh thích em một cô bé hay cười
Em mến anh là một người khác xã

Ta thường đi chung trên con đường đá
Mùa đông gió lùa mùa hạ mưa rơi
Rất tự nhiên tình yêu đến bên đời
Mình chia tay hai chân trời xa cách

Duyên không thành em không hờn không trách
Chỉ buồn thôi khi xa mặt cách lòng
Tình dở dang sao vẫn nhớ vẫn mong
Dù biết chắc người ta không trở lại

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 21/12/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: NGƯỜI KHÔNG MUỐN NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Thuy Hang
Pham Thuy Hang
6 years ago

Tình yêu tuổi học tro Nếu ai đã từng có tình yêu đầu đời của tuổi học trò thì đều muốn nhớ lại kỉ niệm đẹp và trong sáng a Nguyen Dinh Huan Ah . Thơ hay quá a

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Cảm động quá anh. Buổi tối vv nhé anh

Mai Nguyen Thi
Mai Nguyen Thi
6 years ago

Hay quá anh

Nhan Dang
Nhan Dang
6 years ago

Bỗng nhớ lại lúc xa xưa khờ dại
Ta âm thầm lén lút cầm tay nhau
Bước đi trên thảm cỏ chẳng quay đầu
Mà giờ này người xa xăm biền biệt
Có gì đó mà bây giờ luyến tiếc
Phải để cho Huân Đình nhớ ngất ngây.
Chúc anh Huân vui vẻ nhé

Mỹ Nhiên Trần
Mỹ Nhiên Trần
6 years ago

Cái lạnh của Trời Đông lại đọc thơ của anh…sao buồn hiu hắt????

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
6 years ago

Mối tình đầu không Ai dễ quên
Nhớ người ấy trong Tâm cầu :- hạnh phúc

Scroll to Top