Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG …TRI KỈ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG ...TRI KỈ (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI DƯNG …TRI KỈ
Thơ: Mạc Phương

Người dưng à… đâu dễ là tri kỉ.
Càng hiểu nhau càng muốn được bên nhau.
Bởi cuộc đời có hàng vạn nỗi đau.
Nhưng buồn nhất là không người san sẻ.

Người dưng à… cố tỏ ra mạnh mẽ.
Mình vẫn là phái yếu ở nhân gian.
Cũng khóc nhè và ao ước bình an.
Bên ai đó luôn chân thành tin cậy.

Người dưng à… nơi xa người biết đấy.
Cuộc đời mình…đã trải qua giông tố.
Bước liêu xiêu trên con đường lá đổ.
Ướt nhòe mi nấc nghẹn nuốt vào trong.

Người dưng à… xa xót đến ngập lòng.
Hơn một lần tự lau khô dòng lệ.
Tự nhủ thầm vì gặp nhau quá trễ.
Nên chúng mình chẳng thể thuộc về nhau.

Người dưng à… biết thế vẫn thấy đau.
Bởi cô đơn hàng ngày luôn gặm nhấm.
Bởi giá băng mảnh tâm hồn đã thấm.
Tri kỉ thôi…rất ích kỉ phải không ?

Người dưng à… đi đi chẳng còn mong.
Vì chúng mình là hai người xa lạ.
Hai phương trời… hai con đường nghiệt ngã.
Chẳng đi chung cũng là lẽ thường tình.

Người dưng à… bạn đừng nghĩ tới mình.
Cũng đừng lo… vì sợ mình gục ngã.
Bao năm qua mình đã quen vất vả.
Sẽ dần quen… vắng thêm bóng người dưng.

BLT 22/5/2017

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doi Vo
Doi Vo
6 years ago

Tuyệt quá

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Dung Le Van
Dung Le Van
6 years ago

Hay quá em ơi

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay quá chúc tác giả tuần mới vvhp nha

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Rất hay,rất đúng.
“Bởi cuộc đời có hàng vạn nỗi đau.
Nhưng buồn nhất không có người san sẻ”.

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
6 years ago

Em iu .

Sâm Võ Hoàng
Sâm Võ Hoàng
6 years ago

Đọc thơ em anh ngập ngừng quá đỗi ,
Đã tri kỷ rồi mà vẫn gọi ” người dưng “?

Tran Dinh Chinh
Tran Dinh Chinh
6 years ago

Thơ hay lắm!
Đầu tuần vui nha bạn.
Người dưng ấy ở nơi nào
Bạn tri kỷ thế mà sao ko chào

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Đình Tứ
Đình Tứ
6 years ago

Mạc Phương ơi… nghe em nói mà thương
Lòng quặn thắt hai phương trời cách biệt
Dẫu đến thế… dẫu xa lìa… ly biệt
Anh vẫn tìm em…vời vợi phương trời
Hãy chờ nhau ơi em… Mạc Phương ơi…!!!

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay . Chúc em gái buổi chiều vui vẻ nhé

To Le
To Le
6 years ago

Gọi tên của anh là nắng …
Để em được làm mây trắng !

Ngu Lang
Ngu Lang
6 years ago

Nghịch lý của cuộc đời là thế… Người dưng mới có tri kỷ !
Chúc buổi chiều vui vẻ nha !

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá Mac Phương ơi. Chúc bạn buổi chiều vui nha.

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Hay lắm Mạc Phương

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
6 years ago

Hình và thơ hòa quyện làm một đã tôn giá trị của tác phẩm
Hay và hay

Linh Đa
Linh Đa
6 years ago

Thơ hay nhưng buồn.

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay???

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
6 years ago

Thơ của Mạc Phương thì quá tuyệt nhưng lúc nào cũng chan chứa nổi lòng , những loại thơ vậy mới tê tái đi vào lòng người và cũng là ưu điểm của tác giả

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Hay quá bạn

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp

Ho Nguyen Hoang Thanh
Ho Nguyen Hoang Thanh
6 years ago

Thơ hay wá bạn ơi,chúc tác giả buổi tối nhiều yêu thương ạ.
người dưng ơi!Sao ma wá àh.

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! This is Marvelous ..

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay quá ban a

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Người dưng ơi….

Nguyễn Khánh Thực
Nguyễn Khánh Thực
6 years ago

Chua chát vậy Mac Phương .

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

—mạc phương -thơ hay tình cảm tuyệt vời
người dưng xin gửi mấy lời người ơi
người dưng ơi nếu được làm tri kỷ
càng yêu thương và càng hiểu nhau hơn
để đời bớt nỗi cô đơn
người dưng tri kỷ dận hờn có nhau
đời người qua cuộc bể dâu
người dưng tri kỷ cùng nhau tâm tình
gánh nặng san sẻ với mình
người dưng tri kỷ trọn tình nước non

Trần Chấn
Trần Chấn
6 years ago

chong em xinh that la xinh. toc em buong tha ngang vai em ngoi. dam chieu em nghi mot hoi em cho mot lua den roi em vui chuc ban vui ve

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Loi tho that tuyet

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Hay lắm bạn

Nui Non
Nui Non
6 years ago

Thơ hay + Anh dep (chuân)

To Thuy
To Thuy
6 years ago

Tuyệt vời quá bạn ơi.!

Sương Phan
Sương Phan
6 years ago

Thơ NGƯỜI DƯNG hay quá Mạc Phương.!

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
6 years ago

Quá tuyệt vời BLT em ơi !

Van Thanh
Van Thanh
6 years ago

Ok,hay.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

tuyệt

Thanh Tân Ngô
Thanh Tân Ngô
6 years ago

Poetry or beautiful picture

Loi Pham
Loi Pham
6 years ago

Thơ hayhình ảnhrấtđẹp!??

Bê Thi Dang
Bê Thi Dang
6 years ago

???

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay qua rất tuyệt vơi

Scroll to Top