NGƯỜI CŨ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Ai có biết khi con người đã cũ
Nhìn phong trần tàn rũ nét thanh xuân
Khi trái tim đã đầy vết chai sần
Vì lỡ bước sa chân vào vũng ái
Biết vực thẳm nhưng không hề nghi ngại
Đến một ngày thấy khắc khoải cô liêu
Cứ miên man khi tuổi đã xế chiều
Vẫn đau đáu một tình yêu xa tít
Khi đã thấm giữa chốn đời mù mịt
Thì nụ cười lại ít nở trên môi
Luôn đăm chiêu niềm thương nhớ bồi hồi
Cứ hoài bão theo dòng trôi kỷ niệm
Người đã cũ nên niềm vui rất hiếm
Luôn nghĩ suy ngồi đếm vết thương lòng
Dẫu biết rằng còn đâu nữa mà mong
Mà vẫn thích buông mình trong hoài niệm.
DH 2019
Tho hay lam a trai oi.e chuc a buôi trua vv va âm ap nha
Tuyệt vời quá bạn chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Bài thơ hay quá em ơi
Bài thơ hay, xin chúc mừng TG
Mến chúc anh trai buổi chiều vui vẻ ?? làm sao mà ko biết anh, nhưng có những thứ biết ko phải để nói mà phải đem máu liều ra đánh cược ??? anh nghĩ quan trọng dc người khác sẽ nghĩ đơn giãn nếu như anh nghĩ đơn giãn dc thì họ sẽ xem như ko biết gì và ko có gì ?? ko cần biết anh là người nói thật hay nói giả nhưng em vẫn tin nhưng chỉ cần vài lần như vậy em cũng vẫn tin nhưng cũng sẽ có cách làm khác nói chung nói tóm lại như Việt Nam và Nhật Bản vậy họ hay mình cũng hay nhưng có điều đẳng cấp của họ có trước mình thôi y như em cũng vậy ???? người ta biết nhiều nhưng em ko cần biết cần sống tốt y như Việt Nam vậy là cứ đi nhè nhẹ từ từ cũng vào đến Bán Kết chắc
Buổi tối vv ạ
Hay lắm anh à.
Rất tuyệt ! Hồn, ngôn và ảnh. Chúc mừng bạn…??
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc
Thơ hay lắm anh ak
Hay lắm anh ui
Ôi bài thơ hay quá trời luôn đó tác giả bài thơ à mik rất thích bạn ??mik ơi thanks bạn nhiều nhé vì bạn đã viết ra được bài thơ hay đến như vậy bạn mik à ?????????????????????????????????????????
Rất tuyệt vời ,chính xác, bài thơ hay lắm e trai..;
Bài thơ hay lắm anh ơi
Ong bướm chẳng tìm hoa.
Khi đời toàn vị ngọt.
Muôn chim thôi ngừng hót.
Khi đời toàn tiếng ca.
Và chuyện tình đôi ta.
Có còn chăng lãng mạng.
Khi bình minh sao sáng.
Che cả ánh mặt trời.
Tình yêu lúc nửa vời.
Là tình ca thơ mộng!
Hoạ thơ cùng Dương Hoàng.
Thơ Trần Tú Ngọc!
Người có cũ nhưng tình yêu phong phú!
Cảm ơn Dương Hoàng nhiều và các bạn yêu thơ
Hay lắm bạn ơi xin chúc mừng nha bạn nhé !
Rất hay em à
Hây nhưng buồn cho số phận anh ạ
Hay quá bạn hiền
Bài thơ hay lắm a
Hay lắm đệ ơi
Dù người cũ đã đi vào dĩ vãng.tôi vẫn nhớ hoài một hình bóng cũ mà thôi thơ hay chúc mừng bạn
Như cỏ gà tàn nhú ngay thôi!
Bài thơ rất hay anh ạ!
Hay quá em trai
Bài thơ hay
Thơ hay chúc mừng bạn /mến chúc buổi trưa sức khỏe nhiều niềm vui vẻ ,
Bài thơ hay quá anh ơi
Sự chai sạn trong cuộc đời cay đắng
Đâu ngại gì một chút đau thương
Chiều hoàng hôn sắp ánh mặt trời
Là đêm tối chỉ còn sao soi sáng
Vầng trăng khuyết hôm ấy trời hơi sáng
Đợi lúc trăng tròn xua đêm tối mênh mang..
Thật sự hay lắm
Tuyệt vời nha
Rất hay em ơi
Bai tho rat hay anh oi! Hinh anh dep lam a. E chuc anh buoi toi vui ve va hanh phuc ah!
Thât tuyêt,bài thơ quá hay ,em chúc mừng anh
Bài thơ hay quá!
Chúc mừng tg bài viết rất hay
Bài thơ hay lắm anh oi
Thơ hay anh ơi
Bài thơ hay lắm bạn
Bài thơ hay ạ