NGƯỜI ANH HÙNG CHÂN ĐẤT
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh chỉ là một bảo vệ bình thường
Công việc giản đơn đồng lương cũng thấp
Khiêm tốn thật thà hàng ngày gặp mặt
Tính anh hiền lành ánh mắt vui tươi
Mỗi lần gặp anh chỉ thấy anh cười
Đâu có biết anh là người dũng cảm
Đám cháy bùng lên nửa đêm về sáng
Bốn chục người lạng quạng kiếm đường ra
Dẫn đường đi phá cửa một căn nhà
Anh cứu mọi người tai qua nạn khỏi
Một mình anh lại xông vào lửa khói
Mong cứu người không nghĩ tới bản thân
Tả đột hữu xung đi khắp các tầng
Tới lúc sau anh đã không chịu được
Bao khói độc anh hít vào trong ngực
Và cuối cùng anh kiệt sức tàn hơi
Bốn mươi tuổi anh từ giã cõi đời
Nghiêng mình tiễn anh về nơi cõi phật
Một người anh hùng đầu trần chân đất
Trần Văn An anh đẹp nhất tên người
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 25/03/2018 Hoa Việt
A di đà Phật !!!! Cầu cho người tốt yên ngủ !!!!
Cầu mong linh hồn anh sớm siêu thoát!
Cuộc sống này tươi đẹp nhờ những con người bình dị mà tuyệt vời này.Cầu mong linh hồn em siêu thoát.
Đúng có những lời thơ sắc bén …..như A vậy…. có con người quả CẢM mình vì mọi người. ..mong em yên nghỉ siêu thoát. ..cam ơn nhà thơ. .
Bài thơ Cảm động tiếc thương ANH .Cầu mong Anh Được siêu sinh tịnh độ .A Di Đà Phật .
Cảm động lắm em
A di đà phật !
Tiếc thương anh Trần văn An
Bài thơ cảm động quá
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Hành động dũng cảm của một Bồ Tát hoá thân Anh nhất định được Phật rước về Tây phương cực lạc
Thơ rất hay
Thương lắm
Hay quá em, chị đọc mà thấy rưng rưng
A Di Đà Phật thương quá chúc linh hồn người anh hùng nhanh siêu thoát!
Anh hùng thời bình – Tiếc thương quá!Mong em sớm siêu thoát !!
Tội nghiệp cho gđ em
Trần vân An , anh đẹp nhất trên đời
Thanks tác giả .. bài thơ thật ý nghĩa dành cho người quá cố ..
Anh hùng chẳng phải đâu xa! Mà là những con người bình thường trong phút hiểm nguy dám hy sinh tính mạng vì đồng loại! Ta trân trọng họ vô cùng!
Có những con người giản dị giữa đời thường.
Nhưng lại kiên cường trong khó khăn nguy hiểm.
Thương quá! Mong anh sớm được siêu thoát.
Xin đc thắp một nén nhang cho người anh bình dị mà phi thường!?
adidaphat
A di đà phật
Đọc thơ Anh lại thấy đau lòng
Rất hay ạ
Cảm ơn anh đã thay lời chia sẻ của ae fb đến gd anh ấy.
Xin chia buồn cùng gia quyến
Vô cùng thương tiếc người đã dũng cảm vì cộng đồng mà quên đi sự nguy hiểm, hy sinh của bản thân!
Thơ em rất hay và cảm động. Thật cảm phục anh một con người dũng cảm
Đọc xong rơi lệ . Thơ hay quá .
Một tấm gương sáng về lòng dũng cảm ,quên mình của một người đáng được xã hội tôn vinh,rất trân trọng hành vi cao đẹp của ANH….NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .
Chung cư vẫn mãi tên anh..
Tuyệt vời! Những anh hùng bất tử
Adi đà phật!!!