NGƯỢC HƯỚNG ĐỜI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Anh thẩn thờ đi về phía không em
Dù hướng ngược ai môi mềm nức nở
Em đừng khóc và cũng đừng lo sợ
Hãy xem như vừa tan vỡ tình đầu
Có còn gì ta phải nói nữa đâu
Em cứ tưởng như nhịp cầu vừa gãy
Hay cứ trách là anh đang trốn chạy
Để cho em lệ tuôn chảy xuôi dòng
Anh chẳng buồn khi tình lại long đong
Bởi định kiến luôn trong vòng lẩn quẩn
Nếu ngoan cố là sinh thêm sầu hận
Phải chịu thôi dù bất nhẫn cũng đành
Em hãy về đừng quay lại phía anh
Để lặng lẽ độc hành mình anh bước
Hãy cố gắng rồi sẽ quên nhau được
Rồi thời gian vết xướt nhạt phai dần
Đừng mong chờ cho lòng phải phân vân
Khi có dịp nếu một lần nghĩ tới
Em hay hiểu anh cũng buồn vời vợi
Phương trời xa cùng nỗi nhớ bồng bềnh
Từ bây giờ ta hãy cố mà quên
Chuyện hôn lễ không còn tên hai đứa
Hãy ngoan ngoãn theo lời cha mẹ lựa
Mau quên anh đừng buồn nữa em à
Anh một mình đi về phía trời xa…
Tp. HCM 2018
P T H
Hay lam anh trai””
Bài thơ hay quá dạt dào cảm xúc lắm em!
Hay tuyệt anh trai ơi
Tuyet voi qua anh trai oi
Bài thơ rất hay sư huynh ơi
Bài thơ hay quá bạn ạ
Anh ơi thơ hay hình ảnh đẹp lắm .chúc a ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha..
Hay lắm xin chúc mừng
Hay lắm phạm Hùng ơi
Hay
Hu hu chia tay òy
Em ở lại lệ đẫm nhòa khóe mắt
Từng chiều buông quặn thắt cõi hồn đau
Kỷ niệm xưa cho lòng dạ nát nhàu
Từng hơi thở nghẹn ngào trong thương nhớ
Bài thơ hay quá anh ơi
Rất hay bạn ơi
Thơ hay và buồn bạn ơi
Rất tuyệt
Thơ hay, cảm xúc sâu lắng lắm anh à
Chúc mừng em với bài thơ rat hay
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay quá anh à
Bài thơ hay lăm anh ak
Chúc anh buổi chiều vv và hp
Thật tuyệt.
Từ bây giờ ta hãy cố mà quên
Chuyện hôn lễ không còn tên hai đứa
Hãy ngoan ngoãn theo lời cha mẹ lựa
Mau quên anh đừng buồn nữa em à
Anh một mình đi về phía trời xa…
Bai thơ hay nhưng câu chuyện buồn quá em ah
Anh xin chúc mừng Phạm Hùng Chú nhé !
Bài Thơ Chú viết rất là hay…
Rất là nhiều cảm xúc…
Tuyệt lắm anh!
Như Mộng chúc anh buổi tối nhiều niềm vui, an lành,và luôn hạnh phúc.
Thơ hay tuyêt vời ạ
Buồn cháy tim anh ơi!
Hay quá ta
Hi hi chị chúc em ngày càng gặt hái nhiều những điều tốt đẹp nhất em nhé chị hâm mộ em hi ji
Giống như e lúc này.nhưng phải đổi vị trí lại cho nhau
Bài thơ tình thật hay.. Cám ơn TG..