NGỒI MỘT MÌNH
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Sau những lần mệt mỏi với cuộc chơi
Chỉ đọng lại những chơi vơi buồn bã
Lời cay đắng lệ rơi trong cõi dạ
Niềm ưu tư khắc khoải ở tâm hồn
Chắc phải đành đem tất cả vùi chôn
Những kỷ niệm vui buồn thôi quên hết
Không muốn nữa một thời ngồi thêu dệt
Chẳng còn nghe hay trầy vết thương lòng
Sau những lần ta cứ mãi ruổi dong
Chỉ sót lại niềm đau trong ký ức
Quá mệt mỏi giữa dòng đời xuôi ngược
Ta là ai đâu biết trước điều gì
Mệt mỏi rồi sau những cuộc thiên di
Chỉ để lại bao nghĩ suy buồn chán
Giờ chỉ muốn một mình ngồi thanh thản
Cho thời gian trút cạn những nỗi niềm.
Tp. HCM 2019
P T H
Bài thơ hay
Hay mượt anh ạ
Hay lắm anh à.
Hay lắm anh ạ
Đúng rồi em giờ chỉ muốn một mình ngồi thanh thản ! Hay lắm đó
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ hay, xin chia sẻ cùng em
Tho hay tuyệt vời tác giả nhe
Thơ hay anh ạ
Bài thơ tuyệt qá e
Rất hay Thanh Hùng ơi
Hay lắm huynh
Bài thơ này hay quá trời luôn
Em
Híc Híc lại chúc chú độc thân khỏi hoàn lương
Rất hay.!
Hay lắm anh trai ạ
Thơ hay lắm bạn!
Bài thơ hay bạn a
Bài thơ hay lắm anh ơi
Hay quá anh ơi!
Kiếm thêm mình nữa đê
Hay lắm anh
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh buổi trưa vv ak
Cám ơn thánh hoà.