NGHIÊNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Hoàng hôn nghiêng nắng chiều tà
Gió là đà thổi nghiêng qua chốn này
Thu về làm lá nghiêng bay
Rơi trong lặng lẽ tháng ngày êm trôi
Còn tôi nghiêng ngả lâu rồi
Chợ đời lầm lũi nghiêng môi nhạt tình
Nhiều lần chợt thấy điêu linh
Nghiêng nghiêng ngả ngả cho mình mộng say
Trần gian hỡi chốn đọa đày
Để ta lầm lạc ai hay chốn đời
Nghiêng mình đón nhận chơi vơi
Say say tỉnh tỉnh bao lời thở than
Nghiêng vai phủi những nồng nàn
Một thời lệ đã chứa chan muộn phiền
Nghiêng đời đảo đảo điên điên
Nghiêng cho nhẹ gánh trong miền hư vô
Nghiêng vai soi mặt trên hồ
Thấy đời lạnh lẽo cằn khô nỗi niềm
Nghe lòng hoang hoải từng đêm
Nghiêng tai nhẩm đếm ngoài thềm giọt mưa.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay quá em à
Thơ rất hay
Rất hay.
Nghiêng sao chẳng thấy vững vàng
Nghiêng như vậy sao giữ nàng được anh ..hihi
Rất hay ah
Hay tuyệt em ơi
Hay lắm anh trai ơi
Bài thơ rất hay
Bài thơ thật là hay, hình minh họa rất đẹp, em xin chúc mừng.
Thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi. .
Hay
Bài thơ hay lắm, hình ảnh đẹp
Bài thơ lục bát quá hay, nhưng tâm trạng thế anh Thanh Hùng?
Thơ rất hay bạn ah
Bài thơ rất hay anh à. Em chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé!
Ngọt ngào lắm
Bạn mình ơi
Hay lắm em ạ
Nghiêng nghiêng mà hay lắm anh
Chiều thật ngọt nhé anh
Hay lắm em
Thơ hay lắm bạn ơi
Thơ hay quá bạn ạ.
Nắng chiều in bóng song thưa
Xa xa văng vẳng tiếng hò trên nương
Giọng ai vang cả núi rừng
Nghe đâu như thể tiếng lòng cố nhân
Hay bạn ơi
xin chúc mừng tác giả
Nghiêng cho trút hết muộn phiền
Thơ hay lắm lắm . Hình ảnh đẹp nữa nè em
Tuyệt vời quá ạ
Hay lắm bạn à
Hay lắm iu à
Bài thơ hay lắm anh
Ko sao anh, chưa ngã mà. Hii đùa với anh tí thôi, buổi chiều nhiều niềm vui anh nhé!
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd ngày mới an nhiên vv hp và thật nhiều may mắn ak