NGHIÊNG NHỚ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Chợt thấy lạnh khi ngoài trời mưa trút
Lòng dặn lòng xin một chút thời gian
Nén yêu thương cho dòng lệ không tràn
Nghiêng nỗi nhớ sợ miên man sầu úa
Mưa lất phất buông mành như dải lụa
Bỗng thét gào như nguyền rủa một ai
Ta nhìn theo rồi nhẹ tiếng thở dài
Mưa cũng biết u hoài trong tuyệt vọng
Chiều vắng vẻ ngoài đường không một bóng
Chiếc lá vàng còn đọng vẫn không trôi
Như còn vương hay còn chút bồi hồi
Vì đã biết sắp xa rồi mầm sống
Ta nghiêng nhớ khi ngoài kia sấm động
Chợt giật mình nơi đó giống hình ai
Chớp thật nhanh rồi khẽ khép mi cài
Là ảo ảnh mờ phai theo mưa gió
Thu từng hạt mưa vào đôi mắt đỏ
Giữ trong lòng câu chuyện nhỏ xa xưa
Trời buồn hiu ta tưởng mới như vừa
Hôm qua đó cũng trời mưa hiu hắt
Nghiêng nỗi nhớ cho lòng thôi dằn vặt
Khi ngoài trời cô đặc một màn đen.
P T H 2019
Bài thơ hay. Man mac buồn ạ.
Rất hay bạn TH.chúc buổi trưa vv❤️
Nỗi nhớ từ trong sâu thẳm, đượm buồn.
Bài thơ rất hay
Thơ hay lắm anh
Tho hay anh dep chi chuc mung em chuc em luôn vui khoe
Hay lắm bạn ơi!
Hay lắm anh trai ơi
Nỗi nhớ nghiêng theo tâm trạng của tác giả!
Thơ tình hoài niêm gợi cho thi hữu nhiều cảm xúc …
Bài thơ rất tuyệt vời anh
Thơ hay và ảnh đẹp quá . Chúc mừng nhé tg iu
Bài thơ hay hình đẹp lắm anh
Từng lời bài thơ anh viết hay tuyệt và hỉnh ảnh đẹp lắm luôn..hihi
Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé!
Hay lắm anh ơi, chúc sk và hp anh nhé
Bài thơ hay lắm anh
Bài thơ rất tuyệt em trai
Thơ ra thơ …vần ra vần ….
Ý tình thì lại thấm sâu vào lòng
Hay thật đấy
Rất hay bạn ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Em Chúc mừng anh ???
Rất hay.
Rất hay cm tg
Rất hay em ơi
????
Hay lắm bạn.
Em chào anh!
Tuyệt vời lắm anh..
Đêm bình an chúc ngon giấc anh nhe.
Hay quá em ơi
Thơ hay hình ảnh đẹp quá anh trai ơi
Tuyệt vời quá.chúc anh nhiều sức khoẻ..
Và mãi vui vẻ trong cuoc song nha a
ok
Bài thơ rất hay
Chúc mừng anh bài viết rất hay
Mưa mà sao buồn vậy
Thanh Hùng bạn ơi
Hay lắm ạ
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh trai
Em trai
Bài thơ hay sâu lắng
Rất hay a