Bài Thơ: NGHĨA TRANG CHIỀU CUỐI NĂM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGHĨA TRANG CHIỀU CUỐI NĂM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nghĩa trang chiều nay lạnh giá tái tê
Anh chợt nhớ những lời thề ngày ấy
Xẻ dọc Trường Sơn mang theo chiếc gậy
Vô chiến trường lúc mười bẩy tuổi xuân

Mấy năm trôi qua chinh chiến phong trần
Anh trở về đôi chân không nguyên vẹn
Đồng đội anh không về như ước hẹn
Nhớ bạn mình anh tìm đến nơi đây

Nghĩa trang u buồn hương khói quyện bay
Mắt nhìn xa xăm nhớ ngày xưa đó
Rừng Trường Sơn nơi trên cao lộng gió
Đạn bom quân thù cháy đỏ đêm đêm

Thành Quảng Trị ngày ấy mãi không quên
Dòng Thạch Hãn còn ghi tên đứa bạn
Một đồng đội cùng vào bom ra đạn
Nó không về khi gần sáng vượt sông

Mấy chục năm vẫn canh cánh trong lòng
Ngày giáp tết anh đến thăm bạn cũ
Thắp nén hương trong lòng buồn ủ rũ
Mong bạn mình mãi mãi ngủ bình an

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 10/02/2018 Hoa Việt

Bài Thơ: NGHĨA TRANG CHIỀU CUỐI NĂM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Thơ hay hình ảnh thật cảm động anh. Chúc anh ng ng

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm anh ạ. Nhưng chữ anh ở câu thứ hai thừa một chữ n anh ạ.

Nguyen Hoang Việt
Nguyen Hoang Việt
6 years ago

Tôi mãi không quên Trường sơn ngày ấy
E năm bảy tư (E 574-F470)thương các bạn tôi
Vĩnh viễn ra đi ở tuổi hai mươi
Khi tiếng yêu đầu chưa dám nói !
Thằng Tuấn , thằng Sơn ở lại bên đường
Bạn trẻ mãi trong con tim đồng đội.
Ước muốn chúng tôi một lần trở lại
Nơi xa xôi bao đồng đội yên nằm .

Giàu Hoàng
Giàu Hoàng
6 years ago

Bài thơ hay xúc động đến nghẹn ngào. Cảm ơn tác giả nha

Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt
6 years ago

Vì đất nước các anh ra chiến trường ….
Bước vào cuộc chiến lúc đôi mươi…
Chân anh bước tâm trí như rực nửa..
Chước kẻ thù anh vẫn hiên ngang..
Máu anh đổ cho ngày mai tươi sáng..
Đất nước này mãi mãi nhờ anh….
CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

Trang Dương
Trang Dương
6 years ago

Thơ hay đọc thấy buồn

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Anh hoá thân vào ngọn cỏ gốc cây.
Vào dòng sông vào trời mây non nước.
Tô đỏ thêm cho lá cờ tổ quốc.
Cho Việt Nam mình mãi được tự do.

Cho niềm vui cho giấc ngủ em thơ.
Dòng sông xưa nối đôi bờ nam bắc.
Chiều ba mươi nhớ các anh không khóc.
Chỉ nghẹn ngào nghe nước mắt trong tim.

Hồng Lâm Chu
Hồng Lâm Chu
6 years ago

hay và xúc động qúa !!!!!

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ rất hay thực tế cảm động tình đồng đội ảnh minh hoạ đẹp lắm em ơi

Trần Đình Đai
Trần Đình Đai
6 years ago

buồn quá

Vẽ Phạm
Vẽ Phạm
6 years ago

Cám ơn anh viết những dòng thơ hay để nhớ tới các anh hùng đã hy sinh cho tổ quốc

Thu Hường
Thu Hường
6 years ago

Thật cảm động! Thơ rất hay!

Mến Hoàng
Mến Hoàng
6 years ago

Cảm ơn anh, những ng đã ngã xuống, mong các anh yên nghỉ nơi vĩnh hằng.

Bach Le
Bach Le
6 years ago

Thơ hay và xúc động quá anh ..?

Dung Trần
Dung Trần
6 years ago

Thơ anh thật hay và xúc động. Cảm ơn tác giả. Quảng trị là quê hương em, đọc thơ anh em lại nhớ quê quá.

Thiện Nhân
Thiện Nhân
6 years ago

“Thành Quảng Trị ngày ấy mãi không quên.
Dòng Thạch Hãn còn ghi tên đứa bạn.” Có một bộ phim nói về dòng sông này. Phim mùi cỏ cháy a đã xem chưa? Trận chiến ác liệt người của 2 chiến tuyến đều chết như nhau. Chiến tranh là gì hả bạn? Bài thơ thật cảm động. Thanks!

Scroll to Top