NGHĨA NHÂN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
CÁ…thì sống nơi vùng nước đọng
KHÔNG…ở nơi trời nóng khô cằn
ĂN…tìm chổ ít khó khăn
MUỐI…cho mặn đắng để hằn nỗi đau
CÁ…mà ngộp thì mau lọc bỏ
ƯƠN…thối rồi còn có gì hay
CON…ngoan trả hiếu ơn tày
CÃI…lời sẽ bị tai bay khổ mình
CHA…như ánh bình minh chiếu rạng
MẸ…cũng là một áng trời xanh
TRĂM…năm trả nghĩa sinh thành
ĐƯỜNG…đời sẽ đặng công danh vẹn toàn
CON…hãy cố lo toan cho vẹn
HƯ…thân chi để thẹn phố phường
CÁ KHÔNG ĂN MUỐI CÁ ƯƠN
CON CÃI CHA MẸ TRĂM ĐƯỜNG CON HƯ
(Ca dao)
Tp. HCM 2018
P T H
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay lắm xin chúc mừng
Hay !
Hay lắm em ơi
Hay và tràn đầy ý nghĩa lắm anh ơi
Rat hay y nghĩa em
Một thông điệp vô cùng ý nghĩa bạn ơi
Hay lắm bạn.
Hay
Bài thơ hay sư huynh ơi
Rất hay anh trai
Hay và ý nghĩa lắm bạn ơi
Ý nghĩa lắm anh ơi
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh ngày mới an nhiên vv và hp ak
Ý nghĩa nà iu ơi
Thông điệp tuyệt vời đấy anh.
E doc het tho cua a duong hoang thich lam roi e moi biet tho a ghien luon . May a hay qua
Bài thơ tuyệt vời và ý nghĩa lắm tg ơi