NGHÈO NÊN SỢ TẾT
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Bởi nghèo nên sợ mùa xuân
Muốn sang nhà bạn ngại ngần không qua
Sợ thăm lại tốn ít quà
Nên đành hẹn lại xa xa mới tìm
Xuân về ta lại thót tim
Bởi do tiền bạc nổi chìm lao đao
Lắm khi chẳng có một hào
Thế mà tết đến làm sao bây giờ
Xuân về ra ngẩn vào ngơ
Chẳng ham chi nữa mà chờ hay mong
Nói ra thì thấy chạnh lòng
Bởi vì chẳng có tiền nong mấy đồng
Hỏi rằng ai giống vậy không
Tết xong nợ cứ chất chồng tứ giăng
Vui xuân mà cứ dùng dằng
Bởi vì hết tết còn chăng nợ đòi.
Tp. HCM 2019
P T H
Thơ hay lắm anh
Thơ hay tuyệt
Rất hay bạn ơi!
Thơ hay nói nên tâm trạng của biết bao hoàn cảnh.
Thơ hay lắm em à, thôi dùng đỡ chỗ này cho vui nhé. Hì hì
Cho góp cổ phần nha iu
Hay. Nghe… hoàn cảnh nhỉ.
Thơ rất hay
Nhưng anh chàng ngồi đó chắc hẳn không phải nhà nghèo
Hi hi !!!
Rất hay xin chúc mừng tg
Kệ..chơi Tết xong..cày trả nợ
Xin em nên chớ ngại ngần
Mùa xuân gần đến ta cần có nhau
Bên nhau giây phút cơ cầu
Mùa xuân hé nhụy chúc nhau ân tình .
Hay lắm em ơi.!
Xuân về ráo riết muôn nơi
Em đây cũng sợ xuân rồi nè anh
Thơ hay hình ảnh đẹp quá anh trai
Bài thơ hay lắm bạn ạ!
A zai ơi
Bài thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi
Bài thơ rất hay.
Rất hay !
Bài thơ hay lắm em
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh buổi tối ngọt ngào yêu thương nhé
Bài thơ rất hay tuyệt vời e ơi
Bài thơ hay lắm anh
Thơ hay lắm anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Bài thơ hay lắm, chúc tác giả đêm an lành.
Thơ hay hình đẹp lắm ạ !
???????
Thơ hay nè em
Bài thơ hay lắm bạn.
Bài thơ anh viết rất hay đúng là hoàn cảnh người nghèo đó anh.
Em gái xin chúc anh chị cùng gia đình ngày mới vui vẻ hạnh phúc bình an.
Tho hay tuyêt chi chuc mung em chuc em luôn vui ve
Bài thơ hay lắm anh ạ. Chúc anh ngày mới an lành nhé ??
Giàu nghèo cũng thế mà thôi
Quan trọng sống tốt để đời an vui
Bao năm vất vả ngược xuôi
Nhưng mà ta vẫn vui tươi yêu đời
Nhà giàu chưa hẳn đă vui
Lắm khi thấy ngặm ngùi đắng cay
Nhà nghèo vất vả cả ngày
Chỉ mong hạnh phúc kg thay đổi lòng
Nhà giàu tiền của chất chồng
Có khi tình cảm lại kg thuận hòa
Nhà nghèo tiền kiếm chẳng ra
Nhưng mà tình cảm đậm đà yêu thương
Thanh hùng. Bài thơ anh viết rất hay. Chúc anh ngày mới vv, hp, yêu thương bên người thân nhé anh..
Hay lắm anh
Bài thơ thật cảm xúc em. Vui vẻ buổi chiều em nhé
Chúc em bc nhiêu niêm vui nha
Đúng là lo như tết bạn ơi
Hay ạ
Tết sum họp đầm ấm Thanh Hùng anh ơi!
Bài thơ hay, xin chúc mừng Th
Ui, giống mình quá đê
Giàu và nghèo đều có chung nỗi sợ .
Chỉ khác nhau ở cách thể hiện em ơi
Rất hay
Hay quá bạn hiền ?
Hay