Bài Thơ: NGHE EM NHÉ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGHE EM NHÉ (Tác giả: Mạc Phương)

NGHE EM NHÉ
Thơ: Mạc Phương

Bao ngày qua anh đã chẳng vì em
Mà hoàn toàn vì người dưng xa lạ.
Anh cũng quên những tháng năm vất vả.
Mình kề vai chia sớt những khó khăn.

Bao ngày qua anh cũng chẳng lăn tăn.
Quyết chọn người có gia tài để lại.
Cùng những cuộc vui thâu đêm mê mải.
Ở những nơi rất sang trọng xa hoa.

Bao ngày qua anh là của người ta.
Em dõi theo tiếc cho thời con gái
Đã vì anh mà khó khăn không ngại.
Vượt bão giông… lam lũ chẳng hề than.

Bao ngày qua anh say đắm điệu van.
Bên người ta đã cho anh một thứ.
Vật chất đủ đầy không lo mọi sự.
Nhưng chỉ là người thay thế không công.

Anh đừng tưởng biến được quạ thành công.
Với lời dịu dàng chỉ trên sân khấu.
Anh chắc không cuộc vui này có hậu.
Luôn mỉm cười mãi mãi được mong chờ.

Anh đừng tưởng cuộc sống cũng là mơ
Luôn suôn sẻ đến hết đời đâu nhé.
Quan sát anh một thời gian lặng lẽ.
Biết anh buồn vì sắp bị bỏ rơi..

Em biết là mọi cái giá ở đời.
Không dễ dàng để tức thì chấp nhận.
Việc đã qua … anh cũng đừng ân hận.
Vấp ngã rồi phải tự đứng lên thôi !

BLT 27/3/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trinh Nghĩa
Trinh Nghĩa
7 years ago

Hay wa luôn

Phạm Hiền
Phạm Hiền
7 years ago

Bài thơ này hay lắm bạn à,H rất thích

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Hay quá BIT ơi buổi chiều chúc bạn mãi mãi viết những dòng thơ hay nhất và chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều

Thư Hoài
Thư Hoài
7 years ago

Bài thơ hay mà lại rất thực tế đúng như đời thường bây giờ là thế đấy bạn nhỉ

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Hinh anh dep Tho hay
Chuc mung em nhe !

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Chị ơi thật tuyệt

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

——mạc phương
ảnh đẹp —-thơ hay
đôi mắt ngọc em nhìn thấu cả
hiểu sự đời cặn kẽ tóc tơ /
người yêu em đâu giám lơ thơ /
ngoài công viêc —giúp em tất cả
chúc em chiều tối an vui nhá

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Thanks you

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Hay lắm! Sao đổi ngôi!

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Ok

Vinh Tran
Vinh Tran
7 years ago

Thơ hay quá

Tô Thanh
Tô Thanh
7 years ago

Trái đắng !

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Vẫn biết rằng em đang giận trách anh ,
Những ngày qua anh quá nhiều công việc.
Không phải thờ ơ hay thâu đêm mê mãi.
Và cũng không có gì sang trọng xa hoa

Bao ngày qua cũng chẳng phải của người ta.
Mà anh thấy trong mình không được khỏe
Riêng với anh tâm hồn còn đang trẻ.
Vẫn nhớ hoài, nhớ mãi dáng em yêu.

Sáng ngày ra từ chập tối đến chiều .
Mở facebook là thấy em trang nhất.
Bởi vì em là con người số một .
Trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi…

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Rất hay và ý nghĩa. Chúc Mac Phương buổi tối thật vui vẻ và ấm áp nhé.

Đàm Ngọc Sinh
Đàm Ngọc Sinh
7 years ago

Thơ hay! Hình ảnh đẹp!
Chúc em buổi tối vui tươi, trẻ đẹp, hạnh phúc ngọt ngào, ngủ ngon lành và mơ thấy điều tốt đẹp nhất nha!

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
7 years ago

Hay lắm em

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Cuối Trời
Cuối Trời
7 years ago

Thơ hay

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
7 years ago

Rất hay

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
7 years ago

Hay quá Mạc Phương

Thanh Tùng
Thanh Tùng
7 years ago

Hay quá e gái ơi

Tình Thơ
Tình Thơ
7 years ago

Rất tuyệt bút bạn ơi

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Rất hay

Tran Nguyet Ha
Tran Nguyet Ha
7 years ago

Rat hay ban oi ,

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay???

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Thơ hay tâm trạng buồn vương mang
Chúc em ngày mới an vui hạnh phúc

Đểgió Cuốnđi
Đểgió Cuốnđi
7 years ago

Hay quá ạ

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay sâu lắng truyền cảm

Vô Thường
Vô Thường
7 years ago

Hay quá bạn ui

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
7 years ago

Rất tuyệt vời

Hainam Tran
Hainam Tran
7 years ago

Rất hay Mạc Phương

Lý Thuận
Lý Thuận
7 years ago

Mạc Phương ui . Bài thơ rất hay
Buổi tối An lanh và hp nhé

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
7 years ago

Thơ rất hay

Trần Oanh
Trần Oanh
7 years ago

hay quá

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Hãy nghe em dù chỉ một lần thôi
Nghe em nhé anh ơi nghe em nói
Tình yêu em xin anh đừng nóng vội
Cả một đời chẳng hối được đâu anh.
Đã yêu nhau là phải thật chân thành
Là phải sống hết mình cho hạnh phúc
Đường thì xa ghập ghềnh nhiều lúc
Hỏi rằng anh đủ sức để theo không.
Đã yêu nhau là phải rất thật lòng
Đừng giả dối em sẽ không chịu nổi
Đã yêu nhau xin đừng giận dỗi
Để thêm buồn khi mỗi tối xa nhau.
Vết thương lòng sẽ mãi khắc sâu
Khi phải chịu mối tình đầu tan vỡ
Nếu có xa xin anh đừng có sợ
Vết thương lòng xin giấu ở trong tim.
Chỉ một lần xin anh hãy nghe em.

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Hay quá em gái ơi. Chúc em nà…

To Le
To Le
7 years ago

Yêu không phải là sự hưởng thụ,không bỏ công sức
Yêu là một nghệ thuật ,cần có trí thức và sự nổ lực !

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Thơ bạn viết rất hay đi vào lòng người ban a chúc b buổi tối đong đầy

Đàm Ngọc Sinh
Đàm Ngọc Sinh
7 years ago

Hay lắm em ơi!
Chúc em ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc!

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Tho hay

Scroll to Top