Bài Thơ: NGÀY XƯA GIỜ XA LẮM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGÀY XƯA GIỜ XA LẮM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh kể em nghe chuyện tình đã cũ
Bao năm rồi luôn ấp ủ trong tim
Anh vẫn ngày đêm lặng lẽ đi tìm
Mải miết bay như cánh chim không mỏi

Ngày xưa ấy anh là người có lỗi
Để em buồn em giận dỗi ra đi
Trời đổ mưa trong chiều ấy chia ly
Em quay gót lệ ướt mi vần vũ

Bao năm qua trái tim anh không ngủ
Nhớ em nhiều cùng quá khứ buồn đau
Biết bây giờ em đang ở nơi đâu
Có nhớ chăng mối tình đầu ngày ấy

Em mười lăm anh mới vừa mười bẩy
Mình trắng trong như trang giấy học trò
Chưa ưu phiền vô tư chẳng âu lo
Giờ tan lớp ta hẹn hò say đắm

Ký ức ngày xưa giờ đây xa lắm
Em nơi xứ người muôn dặm trùng khơi
Anh về đây nỗi nhớ cứ chơi vơi
Biết ai còn nhớ một thời dĩ vãng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 18/12/2017 Hoa Việt

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Một lần cuối em chúc anh như ý.
Sống vui nhiều,đừng sầu lụy buồn vương.
Hãy xem em là cơn gió qua đường.
Đừng nhớ nữa,mùi Quỳnh Hương cỏ lạ.
Chúc anh chị cùng gia đình ngày cuối tuần ngập tràn niềm vui,an lành,hạnh phúc!!!

Julia Phuongphuong
Julia Phuongphuong
6 years ago

Em mười lăm anh đã ngoài ba mươi ???

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay lắm ảnh cảnh đẹp quá.

Scroll to Top