Bài Thơ: NGÀY VUI BÊN NHAU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGÀY VUI BÊN NHAU (Tác giả: Thanh Hùng)

NGÀY VUI BÊN NHAU
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Trời nắng đẹp ngày thêm hồng rực rỡ
Cùng bên nhau chẳng biết nói điều gì
Hay chỉ nhìn ánh mắt thật mê ly
Em hãy nói dù thầm thì cũng được

Ở bên cạnh em có điều gì ước
Sao nụ cười luôn chực sẵn trên môi
Em vui không mình đã có nhau rồi
Không phải sợ hay bồi hồi gì nữa

Mình cùng sống như những gì đã hứa
Ở bên nhau là chọn lựa trong đời
Hạnh phúc này giữ mãi nhé người ơi
Hãy trung thực đừng nghĩ lời gian dối

Hãy tận hưởng thời gian luôn rất vội
Đừng phí đời vì những tội không đâu
Cũng đừng cho đôi mắt lệ hoen sầu
Và không để chuyện bể dâu ngăn cách

Hãy vui vẻ tình yêu liền một mạch
Cùng vui cười hạnh phúc mãi không thôi.

Tp. HCM 2018
P T H
________________

Ngày vui ấy em mãi mong trọn vẹn
Cả cuộc đời mình vun vén tình say
Thiết tha yêu cho đến trọn kiếp này
Tình sâu đậm nắm tay mình bước tới

Em vẫn biết khó khăn nhiều đang đợi
Cuộc sống mà nhưng anh hỡi đừng lo
Có anh bên em chẳng sợ bao trò
Anh thắp lửa tim nhỏ em sưởi ấm

Cảm ơn nhé tình anh hoài in đậm
Cho lòng em không thẫm giọt châu xa
Mộng ngày mai ta chung một mái nhà
Dù giông bão chẳng phôi pha tình nữa

Anh đã đến đời em thêm điểm tựa
Mong sau này không chia nửa tình chung
Nga Phạm

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Hay lắm.

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay nghen em

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ rất hay ak

An Bình
An Bình
5 years ago

Thơ rất hay anh. Ngày mới vui vẻ anh nhé!

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay bạn ơi ???

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt lắm em !

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
5 years ago

Bài thơ hay quá tác giả ơi

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
5 years ago

Tuyệt lắm anh!
Em chúc anh ngày thứ hai nhiều niềm vui, an,tốt, HP.

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá bạn ơi! Chúc buổi chiều vui vẻ nhé!

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Ngày vui ấy em mong mãi trọn vẹn
Cả cuộc đời mình vun vén tình say
Thiết tha yêu cho đến trọn kiếp này
Tình sâu đậm nắm tay mình bước tới

Em vẫn biết khó khăn nhiều đang đợi
Cuộc sống mà nhưng anh hỡi đừng lo
Có anh bên em chẳng sợ bao trò
Anh thắp lửa tim nhỏ em sưởi ấm

Cảm ơn nhé tình anh hoài in đậm
Cho lòng em không thẫm giọt châu xa
Mộng ngày mai ta chung một mái nhà
Dù giông bão chẳng phôi pha tình nữa

Anh đã đến đời em thêm điểm tựa
Mong sau này không chia nửa tình chung

Thạnh Võ
Thạnh Võ
5 years ago

Rất hay ạ!

Nguyễn Nàng Thơ
Nguyễn Nàng Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm ạ

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Rất hay

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Hay lắm em trai

Nguyễn Khanh
Nguyễn Khanh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp TG hi

Scroll to Top