NGÀY VỀ THĂM LẠI QUÊ XƯA
Thơ: Phú Sĩ
Ngày về thăm lại quê xưa
Trong anh nỗi niềm chan chứa
Đi qua bao mùa hương lửa
Lời ru còn vọng ban trưa
Ngày về một nửa còn không
Thắm nồng chiều đông năm ấy
Tiễn nhau bên dòng sông vẫy
Thuyền đi xa mãi câu chờ
Ngày về gom lại ước mơ
Ngày thơ lượn lờ hoa bướm
Giao mùa tình thêm thắm đượm
Nắng ươm từng hạt tươi hồng
Ngày về khắc khoải bên sông
Bến xưa tình không quạnh vắng
Thuyền neo bên bờ cát lặng
Giọng hò trĩu nặng hoài mong
Ngày về gió lộng lùa qua
Xót xa quan hà em hỡi
Đồng xưa vẫn còn chờ đợi
Từng đôi lúa hát chung lời …
Ngày về còn hạt mưa rơi
Ướt lòng chơi vơi nỗi nhớ
Mới hiểu tình quê muôn thuở
Nhớ đừng buông bỏ người ơi!
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYÊN
THƠ PS
Thơ em hay thật, rất khó viết, xin chúc mừng
Thăm lại quê hương
Thật là tuyệt vời hết ý
Anh Phú Sĩ ơi
Nhanh cực kỳ….. ghê thiệt
Thôi nghỉ ngơi ăn bánh uống trà nè Phú Sĩ
rat tuyet voi
Thơ hay em gái iu
Thơ hay, cảnh đẹp bạn Phú Sĩ à!
Thơ hay tuyệt lắm
Bài này cũng rất hay …Thanks em Phú Sĩ …
Tuyet voi chuc ban ne.
Thơ hay
Quê hương bao giờ cũng đẹp !
Hay lắm em
Thanks em.
l
tâm hồn cảm xúc lời thơ hay
cảm động chân tình thơ của bạn
Hay tuyệt
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Tg ơi hay nà
Hay lắm !
Thơ hay quá em !
Hay lắm nàng
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice native country landscape picture art !!! Good evening ! Good luck and happy Monday dear my sweet friend and your family 🙂
Hay quá chị ơi. Buổi tối vui vẻ nhé chị.
Bài thơ rất hay
Có lẻ bạn có đc hồn thơ thiên phú . (Nói qúa ko) đúng vậy sâu lắng lắm thôi..
bừa trên ruộng VÀNG
Thật là tuyệt.
Tho hay