NGÀY TƯƠI ĐẸP
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Con đường này mà ta đã từng qua
Luôn tồn tại cánh đồng hoa bát ngát
Mùi hương thoảng lòng mình thêm dào dạt
khiến cho ta ngây ngất ở trong lòng
Qua nơi này đất trời quá mênh mông
Đàn ong bướm đang chập chờn lơi lả
Nhìn cảnh sắc sao lòng vui đến lạ
Lòng hân hoan khi cảnh quá hữu tình
Con đường này khi chào đón bình minh
Hoa đua nở rung rinh cùng nắng sớm
Trời quang đãng vui cùng cơn gió lượn
Cánh đồng hoa như sóng gợn tuyệt vời
Ta vẫy chào ngày mới thật xinh tươi
Hoa cũng nở nụ cười vui phơi phới.
Tp. HCM 2018
P T H
Rất hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Rất hay và hạnh phúc bạn à
Thơ hay quá là hay luôn! Hình ảnh đẹp nữa em à.
Chúc em nhiều hạnh phúc nhé
Hoa gì mà đẹp dữ vậy ta
Thơ hay nè
Thơ hay cảnh đẹp lắm em ơi
Thơ hay, ảnh đẹp.
Tuyệt vời
Con đường đầy hoa
Rất tuyệt xin chúc mừng
Hay lắm bạn.
Đẹp quá
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh trai
Lời thơ ngọt ngào lắm em
Chúc em vui và khỏe
Cao trào thi hứng
Dạt dào tình thơ nhé
Hay nghen em
Thơ hay quá cảnh lại đẹp nữa em ơi !
Bài thơ hay, nhẹ nhàng tươi mát cho ngày mới bạn à.
Rất tuyệt vời đó em trai
Hay lắm a
Tuyệt vời kí ức hồn thơ đẹp quá anh ơi
Hay lắm anh trai ơi
Thơ hay ảnh đẹp
Hay
Thơ hay cảnh đẹp bạn ơi
Hay lắm em ạ
Cảnh đẹp thơ hay chúc mừng em nhé
Chúc buổi chiều vvhp thanh hùng
Thơ hay ảnh đẹp
Rất tuyệt. Chúc mừng anh
Thơ tình thật ngọt
Bài thơ hay anh à
Chúc anh và gd luôn vui và hp ak
Thơ hay quá bạn ơi! Chúc buổi chiều vui vẻ an lành nha.
Woa. Thơ hay ảnh rất đẹp bạn mình nhé
Bài thơ hay ạ
Con đường này khi chào đón bình minh
Hoa đua nở rung rinh cùng nắng sớm
Trời quang đãng vui cùng cơn gió lượn
Cánh đồng hoa như sóng gợn tuyệt vời
Ta vẫy chào ngày mới thật xinh tươi
Hoa cũng nở nụ cười vui phơi phới.
Bài thơ hay lắm
Chà chà hoa đẹp quá em à!
tho em hay qua hoa lai dep
Bài thơ rất hay , thật vui tươi hồn nhiên .
Chúc mừng anh