NGÀY TRÁI ĐẤT NGỪNG QUAY
Thơ: Phú Sĩ
Cho dẫu một ngày trái đất sẽ ngừng quay
Thì nhớ nhé em mùa xuân xưa còn mãi
Cho dẫu mai này không còn ai nhớ lại
Thì hãy nhớ rằng còn đấy mối tình anh
Cho dẫu một ngày chiếc lá chẳng còn xanh
Nhành cây héo khô quên những mùa nước đổ
Hãy nhớ một lời dù phong ba bão tố
Ta xiết tay nhau qua gian khổ trong đời
Cho dẫu một ngày cuộc tình có chơi vơi
Hãy giữ trong nhau những lời yêu thương nhé
Dẫu biết nợ duyên đi vào hai lối rẽ
Đừng để cho nhau đau nhé vết thương lòng
Cho dẫu một ngày trong giá lạnh mùa đông
Chẳng có anh bên sưởi lòng em nồng ấm
Em hãy nghĩ về chân trời nơi xa thẵm
Anh gửi theo mây tình thắm mãi tim gầy
Cho dẫu một ngày tỉnh giấc mộng tình say
Em bước bên ai trang đài trong nhung gấm
Hãy dành cho anh một ân tình sâu đậm
Lắng đọng chút buồn nơi góc nhỏ tim thôi
ẢNH ST
THƠ PS
Thơ hay bạn ạ ! Ngày mới vui vẻ
Cho dẫu mai này ko ai nhớ lại…Biết có còn nhớ
ừ, anh nhớ có một người con gái
đã yêu anh chân thật trái tim hồng
nàng thổn thức đêm ngày như sóng vỗ
cứ dạt dào,cứ mải miết mênh mông…
hay lắm em ơi
ngày vv bình an may mắn em nhé
“Dẫu biết nợ duyên đi vào hai lối rẽ
Đừng để cho nhau đau nhé vết thương lòng ! “
Thơ hay em gái
Thơ hay Hình ảnh đẹp lãng mạn quá!
Phu si .. tho rat tuyet voi .. chuc ban luon vui ve hp an lanh ..
Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat tuyet .chuc ban hien mot ngay tot lanh .
Tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Thơ bạn hay lắm ! Bài nào cũng tuyệt .
THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TRƯA AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
Hay tuyệt vời Phú Sĩ.
Nguyễn duy chúc bị tai nạn giao thông bị chấn thương ở đầu rồi bạn ạ mất hết điện thoại rồi hiện ko thể kết nối với ai hết
Nếu một ngù trái đất ngừng qay
Thì em ơi không nổi nhớ nào tồn tại
Ta bên nhau đâu là điều dễ giải
Yêu đi em đời gói gọn một ngày
Thơ hay tuyệt
Hay quá
Thơ hay ảnh đẹp lắm em !
Thật là tuyệt
That la tuyet voi .
Tuyệt lắm bạn mình ơi…!
Tuyệt vời
Cho dẫu một ngày sẽ chẳng có anh
Em vẫn mang trong tim hình bóng cũ..
Vẫn thiết tha để được yêu lần nữa
Như thuở đầu tiên ta đã nguyện thề.
Thật tuyệt vời ,bạn giỏi lắm PHÚ SĨ ,hay ra ri
Hay lắm.buổi tối vv bạn nhé
Cho dẫu một ngày chiếc lá chẳng còn xanh
Nhành cây héo khô quên những mùa nước đổ
Hãy nhớ một lời dù phong ba bão tố
Ta xiết tay nhau qua gian khổ trong đời
Hay lắm em ..!!!
Tình Lưu luyến
Hay!