NGÀY THÁNG QUA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ Thanh Hùng
Phận đời một cuộc đa đoan
Mấy ai hạnh phúc hay hoàn toàn vui
Đời luôn gặp chuyện ngậm ngùi
Để rồi tình ái dần lui hết rồi
Ngày nào tình đã lên ngôi
Mà nay buồn bã ta ngồi nhìn mây
Gió len từng ngọn hao gầy
Nghe hồn tỉnh thức ngất ngây u buồn
Mưa chiều hạt nhớ rơi tuôn
Được bao nhiêu hạt thành nguồn nhớ thương
Thế nhân con tạo khôn lường
Sao lòng còn mãi tơ vương một người
Nên đời chẳng được vui tươi
Đã lâu mất hẳn nụ cười trên môi
Đa đoan cho phận đã rồi
Sao người lại bạc như vôi thế này
Nhìn làn nước chảy chiều nay
Lăn tăn con sóng nhớ ngày tháng qua.
Tp. HCM 2018
P T H
______________
Mây về núi nghỉ chiều tà
Còn mình hiu quạnh nhìn ra cuối trời
Ai còn nhớ thủa tình khơi
Cho vầng trăng khuyết nửa đời thương đau
Tình thơ giờ đã phai màu
Chuyến đò ngang ấy mất nhau mãi rồi
Trời mưa hạt nhớ gọi tôi
Tim Sầu quặn thắt mình ngồi nhìn mây
Lòng buồn tình cũ hao gầy
Lối xưa chung mộng giờ lây lất buồn
Nhớ về kỷ niệm mưa tuôn
Ai đi để nhớ lạnh luồn tim côi.
Nga Phạm
Mây về núi nghỉ chiều tà
Còn mình hiu quạnh nhìn ra cuối trời
Ai còn nhớ thủa tình khơi
Cho vầng trăng khuyết nửa đời thương đau
Tình thơ giờ đã phai màu
Chuyến đò ngang ấy mất nhau mãi rồi
Trời mưa hạt nhớ gọi tôi
Tim Sầu quặn thắt mình ngồi nhìn mây
Lòng buồn tình cũ hao gầy
Lối xưa chung mộng giờ lây lất buồn
Nhớ về kỷ niệm mưa tuôn
Ai đi để nhớ lạnh luồn tim côi.
Ngủ ngon iu ơi
Good morning Anh!
Tuyệt vời lắm anh…
Biết bao tình cảm đậm đà
Trôi cùng cơn sóng ngày qua mất rồi
Ngắm nhìn mây trắng lờ trôi
Cỏ hoang phủ kín chân đồi thuở xưa..
Cảm xúc lắm anh ơi
Hay lắm em trai
Chúc mừng em
Hai bài đều hay.
Bài thơ rất hay
Chúc mừng em trai!
Tho hay anh trai
Bài thơ hay
Lời thơ đong đầy cảm xúc hay lắm em ah
Hai bài thơ xướng họa hay tuyệt anh.
Hay lắm tuyệt vời em ơi xh điều hay