Bài Thơ: NGÀY HẸN KHÔNG XA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGÀY HẸN KHÔNG XA (Tác giả: Mạc Phương)

NGÀY HẸN KHÔNG XA
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Hẹn gặp anh khi hoàng hôn mới tắt.
Cánh màn đêm chia cắt nửa vầng trăng.
Ngàn tinh tú vây quanh ấm cung Hằng.
Miền sơn cước cây măng vừa chợt nhú.

Hẹn gặp anh nơi bình minh trú ngụ.
Mây mù tan sương ủ lạnh chồi non.
Cùng dạo bước trên những con đường mòn.
Căng lồng ngực hít hà mùi hoa cỏ.

Hẹn gặp anh khi mùa hè phượng đỏ.
Dàn đồng ca tấu khúc nhạc ngày hè.
Gọi bạn tình đến kiệt sức ve ve.
Rồi lặng lẽ hòa mình trong cát bụi.

Hẹn gặp anh quây quần bên bếp củi.
Ảnh lửa hồng reo tý tách hoan ca.
Bản mừng anh- người khách quý đến nhà.
Vang tiếng cồng và tiếng chiêng rộn rã.

Hẹn gặp anh khi bóng chiều đã ngả.
Ánh hoàng hôn nuôi cây lúa lên đòng.
Tiếng nhịp tim lại rạo rực nhớ mong.
Mùa hạ mới tràn trề trong hy vọng

BLT 27/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

—–mạc phương
thơ hay cảm xúc quá
lời em hẹn như sonhs dâng biển gọi
sao rộn ràng như máu chảy về tim
lại lỡ hẹn em mùa phượng đỏ
em đừng buồn xin hẹn mùa sau
chúc em vui vẻ ngày mới tràn ngập liềm vui

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Tho hay

Long Tiêu
Long Tiêu
6 years ago

Bài thơ hay…

Mydung Cao
Mydung Cao
6 years ago

hay lam

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay quá ,ảnh đẹp

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Hay lắm.. chúc tác giả buổi chiều vui vẻ

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi chiều vui.vẻ bạn nhé .Thơ hay quá cám ơn bạn

Diên Bùi
Diên Bùi
6 years ago

Thơ hay! CMB!

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
6 years ago

Thơ rất hay

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay. Chúc Mac Phương buổi chiều vui vẻ nhé.

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Rất hay em à

Lê Xuân Dực
Lê Xuân Dực
6 years ago

Hay quá,chúc tác giả buổi chiều vui vẻ nha

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Rất hay

Du Lãng
Du Lãng
6 years ago

Bài thơ thật hay bạn ơi

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn.. Chúc buổi chiều vui vẻ nhé bạn

Nguyễn Vũ Đô
Nguyễn Vũ Đô
6 years ago

Phượng có màu sắc dỏ sặc sỡ nhưng đó là màu của đoạn buồn của thời tuổi trẻ….

Khoa Pham
Khoa Pham
6 years ago

Thơ hay hình đẹp.

Thành Vũ
Thành Vũ
6 years ago

Thơ hay lắm, dạt dào tình cảm

Cuối Trời
Cuối Trời
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất hay bạn iu ạ.

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
6 years ago

Thơ rất hay

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Lời thơ hay, tình cảm, ấm áp lắm.

Quyen Nguyen
Quyen Nguyen
6 years ago

Hay lắm ạ

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay quá

Thanh Tân Ngô
Thanh Tân Ngô
6 years ago

Xin chào một nhà thơ nhé
Thơ hay ảnh đẹp đắm say lòng người

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Tuyệt quá

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
6 years ago

Chúc em đêm yên lành, ngủ ngon mơ đẹp!

Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
6 years ago

Mùa hè phượng đỏ rát vươn quê
Ve ngân nga hài tấu tình ca
Em ngồi xếp những cánh hoa
Đếm thời gian đến.. em là thần tiên..
Thơ tình năng nghĩa nhân duyên
Qua thời cắp sách giờ thêm nhớ người
Xinh xinh cái dáng em ngồi
Trên tay tâp vở rạng ngời sắc vương..
Cảm ơn em cô giáo Mạc Phương
Khéo họa gieo khéo lên hình vẽ
Để thành thơ …hoa phượng vĩ tuyệt vời
Vẫn ưu tư trong ánh mắt nụ cười
Trong tiếng ve kêu báo hiêu goi mời
Màu hoa đỏ chùm phương hồng e ấp
Nhip sống dồn hơi thở tuổi thanh xuân
Báo hiệu thời niên thiếu đã xa dần…
*****@*****
Tuổi mười tám em bước sang ngã rẽ
Tam biệt mùa hè gặp nhau em nói khẽ
Anh lên đường tòng quân anh nhé
Trên giảng đường em lại tiếp những mùa thi
Ta lai hen nhau sau kì anh nghỉ phép…
***#***
Và bao mùa hoa đỏ đã thay bông
Bao nhớ nhung em cất giữ trong lòng
Bao thổn thức xếp trong cánh phượng hồng…!!
Chẳng thấy anh về chỉ thấy …
……thinh không…!!!
Đêm khuya cảm tác thơ
Cùng Mac Phương
Anh Xứ Đoài Ba vì
27.4.2017

Cánh hoa báo hiệu

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

iu thơ MP

Thanh Phuong Vo
Thanh Phuong Vo
6 years ago

Mình thích bài thơ này ,hay quá

Thuong Do
Thuong Do
6 years ago

Rat hay.chuc MP mot buoi sang tuoi tre khoe manh.

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
6 years ago

Hay lam ban minh oi !

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!
Thơ hay, hình đẹp tuyệt vời! QH chúc MP….

Minh Trần
Minh Trần
6 years ago

Thơ hay lắm !

Khoa Xuân
Khoa Xuân
6 years ago

thơ của em rất hay ảnh đẹp
chúc em tối an lành vui vẻ và hạnh phúc

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc em luôn an vui hạnh phúc

Hoa Bạch Liên
Hoa Bạch Liên
6 years ago

Lời thơ rất hay

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
6 years ago

Em tìm hiểu thêm về âm nhạc.Qua đó sáng tác thơ cho các nhạc sĩ phổ nhạc thì danh tiếng em sẻ bay cao bay xa và có tác phẩm để đời( lời khuyen hân thành với em).

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Lời thơ và hình ảnh thật hoà quện .
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé !

Trinh Nghĩa
Trinh Nghĩa
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Hay quá

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top