Bài Thơ: NGÀY EM BỎ LẠI TÌNH QUÊ …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGÀY EM BỎ LẠI TÌNH QUÊ …. (Tác giả: Phú Sĩ)

NGÀY EM BỎ LẠI TÌNH QUÊ ….
Thơ: Phú Sĩ

—————

Ngày em quay gót rời quê
Vầng trăng chiếc bóng não nề ánh đêm
Lối về ngày cũ ấm êm
Giờ sao hờn dỗi nỗi niềm người ơi

Ngày em bỏ lại khoảng trời
Đồng xa hiu quạnh chẳng lời chim ca
Trâu ta ăn cỏ đồng nhà
Sao giờ lơ đãng nhìn xa nhìn gần

Ngày em xa lánh tình thân
Cầu tre lắc lẽo bâng khuâng câu hò
Hò rằng tình bậu sao dò
Bể sâu sông cạn con đò về đâu

Ngày em theo chốn bể dâu
Bướm vàng chẳng đậu mưa ngâu chẳng về
Lục bình tím cả sông quê
Bồng bềnh trôi mãi chẳng về bến mơ

Ngày em bỏ dở câu chờ
Mình anh thương nhớ bên bờ yêu thương
Còn đâu giấc mộng đêm trường
Thương cho thân Cuội đếm sương một mình

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay bạn ạ !

Nguyen Thanh Cuong
Nguyen Thanh Cuong
7 years ago

Hay tuyệt vời ,trư Tình lắm Tác giả ơi ..
Chúc tác giả nhé .

Huệ Xuân
Huệ Xuân
7 years ago

Rất hay.! Rất nhớ nhà…

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Rất hay Phú Sĩ!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá em!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

rất hay chị iu

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
7 years ago

Hay quá em, nổi niềm da diết quá

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ.

Vũ Gia Hiện
Vũ Gia Hiện
7 years ago

Một tâm hồn thơ hương đồng gió nội thật tài năng

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

NGÀY EM ĐI

Em đi bỏ lại dòng sông
Đò anh ngơ ngẩn ngóng trông bên bờ
Sông sâu còn có thước dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người

Em đi xa tận cuối trời
Để tôi lặng lẽ chiều vơi nhặt buồn
Đôi dòng lệ nhỏ trào tuôn
Nắng đông dỗi giận sương buông lạnh dần

Đông qua… đông đến bao lần
Cánh hoa cau rụng đầy sân nhớ người
Hẹn xưa em đã quên lời
Vui cùng ai đó khung trời mộng mơ

Mình tôi bến cũ đợi chờ
Hằng đêm thêu dệt giấc mơ hão huyền
Thôi đành em nhé không duyên
Chúc em nơi ấy bến thuyền ấm êm

Từ nay sẽ cố quên em
Dấu đi tất cả vào đêm một mình…

BẰNG LĂNG TÍM
1/12/2016

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Lá phú sĩ đây!
Tặng tác giả

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Ngày em cất bước sang sông !
Qua làng bên ấy lấy chồng bấy lâu
Bên này có tiếng ầu ơ !
Nàng ru con ngủ thấy mà thuong ghê…

Ly Nguyen
Ly Nguyen
7 years ago

Tặng hoa cho e thôi !

Không Giờ
Không Giờ
7 years ago

rat hay

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tuyệt lắm bạn a…!

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Hay lắm Phú Sỹ ôi , nếu ở gần thì đi uống rượu cùng vui biết mấy , cám ơn nhìu ngủ ngon nhé!…

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Hay , sâu lắng quá cám ơn bằng lăng chúc buổi tối ngủ ngon

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ RẤT TUYỆT TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP LẮM MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Tankhoa Nguyen
Tankhoa Nguyen
7 years ago

Tuyệt hay, chúc vui vẻ!

Do Vu
Do Vu
7 years ago

Lục bình tím cả sông quê
Bồng bềnh trôi mãi chẳng về bến mơ … Rât hay …

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Hay tuyệt
CT.Vv ngọt ngào hạnh phúc em nhé

Scroll to Top