Bài Thơ: NGÀY ĐẦU NĂM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGÀY ĐẦU NĂM (Tác giả: Mạc Phương)

NGÀY ĐẦU NĂM
Thơ: Mạc Phương

Mùng một tết người người vui như hội.
Chỉ mình em nghe nức nở trong tim.
Muốn vùi vào chăn ấm nằm lặng im.
Dấu nỗi buồn đầu năm không may mắn.

Cố mỉm cười tỏ ra mình tươi tắn.
Lừa mọi người và lừa cả chính em.
Chụp tấm hình rồi giở ảnh ngắm xem.
Mơ một chút lời yêu người thương mến.

Ngày sắp tàn vơi dần người chơi tết.
Ngẩn ngơ sầu em chỉ nhớ anh thôi.
Chẳng muốn khóc mà nước mắt lăn rơi.
Tạm biệt rồi chúc anh luôn hạnh phúc.

Năm mới đến nhận biết bao lời chúc.
Lại thẫn thờ cầu chúc mối tình si.
Mong mỗi ngày nghe lời anh thủ thỉ.
Vui lên em mình cùng đợi kiếp sau.

( PH 8/2/2016 )
Ảnh : ST

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Hai người ơi sau cứ hẹn kiếp sau
Thời gian thôi đã úa màu nhung nhớ
Đến kiếp sau còn muôn vàn cách trở
Đã yêu rồi ta hẹn kiếp này thôi
Hihi.

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời chị ạ . Lời thơ nhẹ nhàng đầy nỗi nhớ mong thương nhớ . Nhớ quá chị nhỉ . Năm mới em chúc chị iu luôn vui vẻ mạnh khoẻ gặp nhiều may mắn ạ!

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Hanh phuc den tam tay em giu lay….Mat di roi kho kiem lam em oi…Lo mot phut ngan nam an han…Ca mot doi ta mai doi cho nhau.

Bình Trần Xuân
Bình Trần Xuân
8 years ago

Ngày đầu tiên của năm mới thơ em hay nhưng anh cam thây nao nao bùi ngùi sâu lăng thế

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá, năm mới hãy vui lên chị bởi ai cũng có một người chỉ để nhớ chứ k phải để yêu, có những yêu thương chi để cất đi chứ không phải để thể hiện mà chị.

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Hanh phuc ay anh danh em tat ca…Niem yeu thuong noi nhung nho tuyet voi…Cho em do moi hon uot at…An tinh nay anh giu mai o trong long.

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Btho hay ..ch ngay dau nam se wen het bun fien va nim vui se den voi b nhe PH.

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Rất hay PH

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Lời thơ của c iu sao jông cảm xúc of e wa. Hic

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Kiep sau xin chang lam nguoi…Lam cay phuong do san truong gia long.

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Buồn tủi cả năm -vui ba ngày tết
Dấu hết nỗi buồn để đón xuân sang
Quên đi duyên phận bẽ bàng
Sang năm mới tình duyên trọn vẹn…
Vui lên PH mùa xuân thật đẹp -hưởng thụ đi em

Vũ Thị Hoa
Vũ Thị Hoa
8 years ago

Chi iu.

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Hay lam ban. Chuc ban nam moi tran day niem vui va hp ngay canh xinh dep. Thang cong trong su nghiep va sang tac duoc nhieu tho hay

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
8 years ago

Đầu năm mới .. Em buồn , thơ chia sẽ
Mang nổi sầu …đưa gió , gởi theo mây
Anh bên đây …cũng đau sót phận nầy
Em có hiểu …buồn em , anh ôm nữa

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PH em tho em rat hay . ďau xuan nam moi anh chuc em van su nhu y suc khoe doi dao va hp nhe em

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thi ý man mác trầm lắng lắm Phượng Hồng ạ!
CHÚC NĂM MỚI AN KHƯƠNG THỊNH PHÁT-HẠNH PHÚC VẠN XUÂN!

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Rất hay

Tung Le
Tung Le
8 years ago

Hay lam

Rồng Đen
Rồng Đen
8 years ago

Cánh chim phiêu bạt hồn thêm rõ-Tình anh thêm ước nắng thêm qua-Em ạ tình mình sao bở ngở-Một chén rượu dào một đêm qua.

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Sao em lại một mình THƠ VỚI THẨN
Trong trời chiều rộn rã của MÙA XUÂN
Trái tim anh nhịp loạn đến trăm lần
THƯƠNG em quá một mối tình lầm lẫn

Nhưng em ơi khi YÊU không ân hận
Là đắng cay… vị ngọt của đôi môi
Chút dỗi hờn, nũng nịu một tí thôi
YÊU SAY ĐẮM NHƯ CHƯA HỀ YÊU VẬY…

Rồi ngày mai đây em yêu sẽ thấy
Chẳng có gì phải bịn rịn với YÊU
Bởi giản đơn YÊU đâu phải một CHIỀU
YÊU LÀ SỐNG TRẢI DÀI TỪNG NĂM THÁNG….

YÊU hoa lá cỏ cây YÊ U ánh nắng
YÊU thiên nhiên rừng núi bao la
YÊU con sông uốn khúc ánh chiều tà
YÊU MẸ già đang ngồi tựa cửa

Em yêu ơi TÌNH YÊU TA ĐÔI LỨA
Sẽ đơm hoa kết trái một ngày mai
XUÂN đang về đẹp quá , thắm ĐÀO , MAI…
Mình lại sống những ngày hạnh phúc…..

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá bạn ngày mới vui nhé

Trung Le
Trung Le
8 years ago

Bài thơ hay quá đọc xong có cảm xúc ngay.

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Thanks bạn Trung Le. PH chúc bạn buổi tối vv hp nhé

Linh Khuu
Linh Khuu
8 years ago

Tho hay…nhug nghe sao bun wwa pan….???

Scroll to Top