Bài Thơ: NGÀY CUỐI THÁNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGÀY CUỐI THÁNG (Tác giả: Mạc Phương)

NGÀY CUỐI THÁNG
Thơ: Mạc Phương

Ngày cuối cùng của tháng sáu trời mưa.
Nghe rầu ri đôi mi sầu hoen lệ.
Nắng trốn biệt cho mưa ngâu sập sệ.
Từng giọt buồn rơi mãi vẫn chưa thôi.

Mắt lơ đãng ngắm cành lá nhú chồi.
Mừng cho cây thêm màu xanh sức sống.
Nghe trái tim mình cũng đang rung động.
Mùa mưa ngâu anh đã hẹn đến nhà.

Ngày lại ngày em ngóng đợi người xa.
Trong lặng lẽ trong âm thầm mong nhớ.
Anh biết là cửa trái tim đã mở.
Đón yêu thương vui mừng lắm mà anh.

Dẫu đang mưa trời lại chẳng trong xanh .
Nhưng hoa lá lòng em đang trỗi dậy.
Gửi hương yêu ngày ngày anh đã thấy.
Chỉ trong mơ cho cuộc sống đỡ sầu.

Em yêu anh chẳng thực hiện được đâu.
Tháng bảy ngâu đang đến gần lắm đó .
Rạo rực hoài trái tim trào máu đỏ.
Thương anh nhiều cũng đành hẹn kiếp sau.

Anh vui vẻ em sẽ bớt nhói đau.
Sẽ thanh thản trong những chiều thương nhớ.
Cuối con đường trái tim em run sợ.
Xa anh rồi hồn chết lặng chơi vơi.

Anh cứ vui trong đoạn cuối cuộc đời.
Mặc kệ em dõi bước chân lữ thứ.
Thầm thương anh chẳng bao giờ cho đủ.
Mưa có buồn rồi cũng tạnh phải không ?

Anh yên tâm em sẽ chẳng còn mong.
Ngày tao ngộ giữa mùa ngâu tháng bảy.
Phím đàn chùng dây tơ hồng đứt gãy.
Duyên không thành mình chẳng nợ gì nhau

Trọn kiếp này chẳng thắm đỏ trầu cau
Đừng thương em và nhớ em nữa nhé.
Anh bên người sống sao cho vui vẻ.
Nếu có duyên sẽ gặp ở kiếp sau.

BLT 30/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà
7 years ago

M rất thích ,cứ hao hao tt

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
7 years ago

Hay quá BLT Nàng ơi.

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
7 years ago

Không cần biết bạn là ai. Chỉ biết rằng B L T là bạn của tôi

Hảo Thanh
Hảo Thanh
7 years ago

Bật cười khi thấy lời bình luận dễ thương ở trên (B L T là bạn của tôi )

Surapong Chaiyaphan
Surapong Chaiyaphan
7 years ago

** Hi… u good morning na jar.!!!

Minh Mùi
Minh Mùi
7 years ago

Cháu sầu chú chẳng thích đâu…
Vui lên nhé cho đời thêm trẻ
Hỡi Bằng Lăng …..

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thơ viết rất hay.chúc ngủ ngon nhé

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
6 years ago

Tâm trạng thía cơ

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Đọc bài thơ thấy lòng nặng trĩu. Thật đúng là một tuyệt tác thơ tình

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay Bạn thân

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời..chúc em toại nguyện

Lê Hoà
Lê Hoà
6 years ago

Tho rat hay

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Hay lắm bạn ơi..

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
6 years ago

Tuyet voi

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hay lắm

Anh Khoa
Anh Khoa
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời..

Tran Phongvu
Tran Phongvu
6 years ago

Tuyệt.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Bài thơ hay lắm:”Cuối con đường trái tim em đang sợ.
Xa anh rồi hồn chết nặng chơi vơi.”

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Bởi chúng mình có duyên không nợ
Đã lỡ rồi…..xin đành đợi kiếp sau

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lam

Lien Ngo
Lien Ngo
6 years ago

Thật vậy sao? Cứ để tim mách bảo
Cưỡng lại chi cho gánh nặng nổi sầu

Lan Anh
Lan Anh
6 years ago

tuyệt hay

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình rất đẹp! Thơ hay quá!

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Thế mới là duyên phận mà em . Có duyên mà ko có nợ thì chỉ chờ kiếp sau thôi !

Huệ Nguyễn
Huệ Nguyễn
6 years ago

Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua..
Bài thơ nào cũng hay và tình quá

Thành Phan Khánh
Thành Phan Khánh
6 years ago

Hay em ạ….!

Duc Phat Nguyên
Duc Phat Nguyên
6 years ago

Mỗi lần đọc thơ Mạc Phương trong cái đầu đất này lại hiện nên tấm hình với tựa ” có ai điệu bằng BLT không ta ? ” không biết mê thơ hay mê người đây ? Rõ khổ !

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Rất hay

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
6 years ago

Qua hay em a

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Thơ hay quá..

Scroll to Top