Bài Thơ: NGÀY BUỒN VẮNG EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NGÀY BUỒN VẮNG EM (Tác giả: Dương Hoàng)

NGÀY BUỒN VẮNG EM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ngày rất dài kể từ lúc vắng em
Cơn gió thổi đi kèm cơn mưa nhỏ
Thấy hiu hắt niềm thương chưa định rõ
Mà dường như đâu đó thiếu bóng người

Chiều lạnh lùng đâu còn nét gì tươi
Nhìn trời tím nụ cười thêm hoang lạnh
Con sóng gợn trên mặt hồ lóng lánh
Em nơi đâu ảo ảnh cũng không còn

Đêm thật buồn cho lòng dạ héo hon
Anh thả bước trên lối mòn cô độc
Nhìn gió cuộn bụi mờ theo cơn lốc
Chợt bâng khuâng muốn dốc cạn tâm tình

Xa em rồi cho hồn mãi phiêu linh
Bởi duyên kiếp ba sinh mình mới được
Nhưng lối rẽ không tròn câu hẹn ước
Sợ một mai ta đi ngược hướng đường

Xa nhau rồi em có giữ niềm thương
Em có hiểu đêm trường anh lạnh lẽo
Trong giấc ngủ chập chờn môi khô héo
Nằm miên man nghe gió réo tên người.

DH

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top