Bài Thơ: NGÀY BUỒN THÁNG HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NGÀY BUỒN THÁNG HẠ (Tác giả: Dương Hoàng)

NGÀY BUỒN THÁNG HẠ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Tình xa khuất nên niềm yêu giữ mãi
Bóng một người ngự trị trái tim côi
Trời tháng năm còn nhung nhớ bồi hồi
Khi cánh phượng nhẹ trôi theo làn gió

Ta bỗng nhớ một tình yêu nho nhỏ
Thuở chung trường chưa đám ngỏ một câu
Nhớ chiều mưa giọt vương nhẹ mái đầu
Thật tinh khiết như hạt châu mỏng mảnh

Trời tháng hạ với ngày mưa gió lạnh
Lòng nhớ người canh cánh một niềm thương
Thuở hoa niên cùng chung một mái trường
Giờ xuôi ngược cho đường ai nấy bước

Nỗi nhớ ấy không làm sao quên được
Xa nhau rồi mộng ước cũng vỡ tan
Chiều ngắm mưa nghe nỗi nhớ vô vàn
Nhìn hạt đổ mà chứa chan dòng cảm

Ngày tháng hạ mây chiều giăng u ám
Nắng nhạt nhòa bởi từng đám mưa sa
Từng cánh hoa nhẹ rơi xuống la đà
Ta lại nhớ mối tình xa thăm thẳm.

DH
Bài họa

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Tình sầu lượm cánh hoa, rơi
Nhạc màu hương doạ ai ơi
Trong lòng thấp thỏm bóng trang soi
Làm cho nước dọng mi tuôn lệ tràn

Vũ Hoàng Huy
Vũ Hoàng Huy
3 years ago

Rất hay a

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Một bài thơ hay
Chúc mừng em nhé

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Hay em

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

hay quá em à

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
3 years ago

Hay lắm anh ạ

Nhan Lequang
Nhan Lequang
3 years ago

Hay

Minh Châu Minh Châu
Minh Châu Minh Châu
3 years ago

Hay lắm anh

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
3 years ago

Thơ hay

Trọng Trọng
Trọng Trọng
3 years ago

Hạ ơi
A xa e mấy mùa Phượng rồi
Chợt buồn nghe buồn nông nao

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Chúc anh trai Nmvv hạnh phúc tốt lành

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Hay lắm em

Sang Cao
Sang Cao
3 years ago

Hay lắm em ơi
Buổi chiều chúc em vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé

Cúc Hoa
Cúc Hoa
3 years ago

Thơ hay Hinh anh rất đẹp a

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
3 years ago

Bày thơ hay lắm ạ.

Hằng Quân
Hằng Quân
3 years ago

Hay lắm ạ

Rose Pham
Rose Pham
3 years ago

Thơ hay lắm a

Thanh Hùng
Thanh Hùng
3 years ago

Bài thơ hay

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Tặng em một doa hoa hồng
Xin ai cho biết một lòng, thuỷ Chung
Nếu mai ta có tình yêu muộn
Cho bao một mối sầu tự con tim

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Phương xa một bóng dèn cù
Tuy mà ko sáng nhu lòng dèn kia
Dù mờ hay sáng nhu Nhau
Anh day cũng nhớ cây si trước nhà

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, xin chúc buổi tối nhiều niềm vui và hạnh phúc

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

bài thơ hay lắm anh ơi, e chúc a sẽ làm nhiều thơ hay nữa nhé, chúc a buổi tối vv nhé

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Tình yêu nhỏ gởi về nỗi nhớ
Di ngang dường Sao cứ thẫn thờ
Cay chùm gởi dã gởi rất lâu
Sáo chua thấy hồi âm trở lại

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thơ hay em ơi

Hong Hong
Hong Hong
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời chúc mừng a

Công Vy
Công Vy
3 years ago

Em chúc mừng anh với bài thơ hay ạ.

Nguyễn Châm
Nguyễn Châm
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc TG vui vẻ

Không Trần
Không Trần
3 years ago

Thơ hay bạn, chúc buổi trưa an lành .

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
3 years ago

Rất hay bạn ạ

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Lẽ sống tình dời sống khắp nơi
Song vào dời nghĩa hằng mong muốn
Ai làm tram sự lên cho ta, rằng
Chớ dâu khi hỏi một câu nghĩa tình

Người Bạn Xa
Người Bạn Xa
3 years ago

Thơ hay
Thật tuyệt vời

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thơ hay lắm ạ

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh trai.

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
3 years ago

Chúc mừn tg

Tường Vy
Tường Vy
3 years ago

Bài thơ rất hay dạt dào cảm xúc
câu từ ngọt ngào sâu lắng
Mến chúc tác giả
❤❤??

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Êm ái lắng đọng giau cảm xúc
Mến chúc em và gđ ngày mới đong đầy yêu thương, nhiều may mắn!

Scroll to Top