NGÀY ANH ĐẾN
Thơ: Hoàng Anh
Ngày anh đến biển trào tung sóng vỡ
Tim loạn nhịp hơi thở tự nhiên ngừng
Em bối rối đứng trước một người dưng
Tự khi nao lại trao thương cùng nhớ
Ngày anh đến gió vỗ về muôn thuở
Biển ồn ào cho nỗi nhớ trào dâng
Yêu nhiều lắm cơn sóng vỗ chứa chan
Đêm biển mặn hoà tan vầng nguyệt thẹn
Ngày anh đến và một ngày anh đến
Hơn một lần em muốn hỏi tình anh
Tại vì sao nước biển lại màu xanh
Tại vì sao chẳng một ngày tim lặng
Có phải chăng tình anh là tia nắng
Mãi tô hồng những trống vắng ngày qua
Ngày anh đến trái tim em vỡ oà
Tự làm sao thắp ngàn hoa đỏ thắm
Em nhớ biển nhớ về anh lắm lắm
Nhớ Thiên Cầm nước chẳng ấm mà thương
Nhớ bài ca trên khắp mọi nẻo đường
Nơi có em có anh cùng chung bước
Nhớ .. nhớ .. nhớ.. nhớ làn môi mái tóc
Nhớ thật nhiều …biển thức.. vỗ về yêu
Hoàng Anh 7/5/18
Naò anh ngắm kh.mặt x.đẹp một tí naò t.y có j mà e thẹn sế nhỉ
Lời thơ tình cảm quá đi chị ôi
Hoang Anh !…em tuyệt đẹp. Thơ em trên cả tuyệt vời..Ảnh nầy thật duyên dáng đó.
Hay lắm tỷ iu
Chúc em đêm về an yên ấm áp ! ngủ ngon ngon nhé ! Hoàng Anh !!!
Thơ chị luôn dạt dào cảm xúc ạ?????
NGÀY EM ĐI
Ngày em đi biển vỗ về than thở
Sóng trào dâng nức nở xoải xô bờ
Bọt trắng xóa trào dâng sau cơn mưa
Gót chân son xa mờ nơi tít tắp
Ngày em đi biển thẳm xanh tĩnh lặng
Dưới đại dương trong vắt sỏi mấp mô
Lăn về đâu khi gió đẩy xa bờ
Về nằm cạnh vầng san hô không khốc
Ngày em đi hừng đông mặt trời mọc
Bình minh lên tang tóc chỉ một màu
Mặt biển dát vàng lăn tăn những hạt châu
Mà trăng đêm thả hai đầu thương nhớ
Ngày em đi con thuyền mang duyên nợ
Buồm giương lên no gió về phương xa
Sóng đuổi theo sau tan tác vỡ òa
Tạm biệt nhé tình ta xin gửi lại
Có còn không trở về thuyền mất lái
Hình bóng ai ngóng đợi phía boong tàu
Thương mắt đỏ hạt phù sa mưa ngâu
Chờ gặp lại trên cầu xưa cởi áo
Hay lắm nè
Cảm xúc thật tuyệt nha
Rất tuyệt đẹp thơ hay lắm chị iu
Rất hay ,giàu cảm xúc.
Hay lắm Hoàng Anh
Hay lắm chị ạ
Tuyệt lắm chj xinh đẹp
Hay tuyet! Loi tho tran day cam xuc
Nước biển xanh vì biển cũng muốn yêu
Có tình yêu cây nảy chồi xanh lá
Tình yêu hóa màu xanh tất cả
Để sự sống trường tồn anh sẽ mãi yêu em.
Biển xanh manh mông là thế
Bờ dài cặp lối tình riêng ai chờ!
Ngày e đến là ngày thê thảm của cuộc đời anh e ạ. Huhu….
Cảm xúc quá em ơi
Hay lắm,.
Ngọt ngào lắm nàng thơ ơi. Chúc Hoàng Anh ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha
H.anh ơi ngày mơí luôn vui vẻ b.an c.v.th.lơịi nhé em
Hay thía em…
Chúc mừng em vì những vần thơ đang toả nắng trên những con sóng sô bờ…
Rất hay. Chúc mừng
Cảm xúc dâng tràn. Rất tuyệt vời Hoàng Anh
Hay quá chị ơi… thu Hằng chúc chị ngày mới an lành???
Rất tuyệt vời bà lão oi
Đẹp quá chị
thơ chị hay quá
Hay lắm tác giả, cảm ơn nhiều
Phải có hình tượng : ngày anh đến như núi lửa phun trào !!!! Thế mới tuyệt nghĩa !!!! Hihi – ảnh này xinh quá