Bài Thơ: NGẪU HỨNG THÁNG BA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGẪU HỨNG THÁNG BA (Tác giả: Thanh Hùng)

NGẪU HỨNG THÁNG BA
Thơ: Thanh Hùng

Trời vào giữa tháng ba
Tiết trời sao oi ả
Như là cơn nắng hạ
Nóng rát cả thịt da

Bây giờ đã tháng ba
Mùa xuân qua rất vội
Nhìn những tia nắng chói
Ngao ngán chào ra đi

Cũng sắp tới mùa thi
Là mùa hè sắp đến
Cho bao nhiêu ước hẹn
Của ngày tạm biệt nhau

Chú ve tấu khúc sầu
Là bắt đầu mùa hạ
Những cơn mưa hối hả
Mùa Phượng đỏ bâng khuâng

Bây giờ cuối mùa xuân
Vẫn còn cơn gió mát
Nhưng cũng dần ngột ngạt
Bởi cái nắng chói chang

Tháng ba với ngỡ ngàng
Xuân đan xen với hạ
Tia nắng hồng chói lóa
Là sắp sửa giao mùa.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Dương
Hải Dương
6 years ago

Đúng là tháng ba mà nóng như mùa hạ
Thanh Hùng à

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
6 years ago

đã nóng vậy bạn!bai thơ hay!

Ánh Ngô
Ánh Ngô
6 years ago

Hay lắm em !

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Chúc mừng bạn nhé

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

Công nhận là nắng người iu ơi

Nhan Lequang
Nhan Lequang
6 years ago

Hay

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Bai thơ hay lời dứt khoát

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh

Đức Hưởng
Đức Hưởng
6 years ago

Bài viết rất hay đó thật tuyệt vời

Hạnh Nguyễn
Hạnh Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá anh

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Tuyệt vời

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Hay lắm em trai

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Hay quá

Phucly Pham
Phucly Pham
6 years ago

Khí hậu đã phân
Miền Nam nắng nóng
Ngoài này gió lạnh
Vất vả muôn phần.
Miền Nam nắng nóng quanh năm anh nhỉ? Một ngày có mấy mùa. Hay chỉ có 2 mùa thôi anh?

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
6 years ago

.

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Bài thơ hay ạ.

Phuong Phan
Phuong Phan
5 years ago

Buổi trưa vui v.nha a

Scroll to Top