Bài Thơ: NGẠI NGẦN (Tác giả: Hoàng Anh)

NGẠI NGẦN
Thơ: Hoàng Anh

Em ngỡ ngàng đọc vần thơ anh viết
Lời tỏ tình như là chuyện chiêm bao
Giữa tháng bảy còn gieo những ngọt ngào
Sao nơi lòng em cuộn trào đến lạ

Em đơn sơ đau dại khờ lúc ngã
Chẳng thánh thiện anh ạ giữa nồng say
Hồn thơ em đã trói chặt tim này
Tiếng khóc than bao ngày anh có thấy

Anh nhớ em nhớ thật nhiều không đấy
Là tình thơ hay chỉ lấy câu đùa
Em là ảo là ảo ảnh biết chưa
Miệng em cười nhưng tim thừa băng giá

Nếu yêu em thì sẽ đau anh ạ
Em chỉ là giọt nắng thả bờ vai
Chẳng muốn làm một bà chúa không ngai
Anh nghẹn thở tội em dầy thêm mãi

Em khát khao trong tình yêu huyền thoại
Người dưng ơi sóng lại cuộn tim mềm
Em sợ đau sợ một lần ngã thêm
Sợ nhớ nhung khiến hồn em thác lệ

Có một lần em mong được như thế
Lời tỏ tình … tim khẽ lặng… mà đau

Hoàng Anh 19/7/18

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm Muội à, cảnh rất đẹp. Chúc Muội một buổi sáng thật trong lành và tươi đẹp.

Cao Anh Tú
Cao Anh Tú
5 years ago

Hay lắm em

Chiến Pham Văn
Chiến Pham Văn
5 years ago

Nội tâm lắm em iu!!!

Tống Lợi
Tống Lợi
5 years ago

Rfjdlntcbńģ

Nguyễn Văn Tôn
Nguyễn Văn Tôn
5 years ago

Sáng nay thức dậy đọc vần thơ
Mà em vừa viết sáng tinh mơ
Thấy em lòng cũng vì ai đó
Anh ước cho mình … liệu có dơ ?

Anh nghĩ là em trái tim vàng
Nên tặng cho người hạng cao sang
Đâu nỡ để hoài bao năm quạnh
Mà ép lòng yêu cất giếng vàng .

Người đẹp ơi ! sao phí thế em
Cuộc đời phơi phới giấc mơ thèm
Em người tài sắc đều đức vẹn
Sao chẳng trao tình ? chỉ đứng xem !

Phí Mai Hien
Phí Mai Hien
5 years ago

Thơ hay iu xinh ná

Liên Bùi
Liên Bùi
5 years ago

Thơ hay lắm. Lời tỏ tình vào tháng bảy không đúng lúc lắm.

Tống Lợi
Tống Lợi
5 years ago

Grerfjjsjoijhtwefg

Hằng Tím
Hằng Tím
5 years ago

Tuyệt vời chị ạ ??

Tống Lợi
Tống Lợi
5 years ago

Qrekigorgkxkljffcbfg

Tất Thắng
Tất Thắng
5 years ago

Dấu yêu ơi hãy làm lại từ đầu
Dù còn đó những vết đau tình cũ
Sầu mà chi chôn sâu vào qúa khứ
Để lòng mình rộng mở đón thu về !
.
Thơ hay ảnh rất đẹp Chúc mừng em Hoàng Anh

Nguyễn Văn Tân
Nguyễn Văn Tân
5 years ago

thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả lời tỏ tình đến bây giờ có muộn không em .chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc

Anh Minh
Anh Minh
5 years ago

Người đẹp thơ hay lắm

Hồng Trần Đức
Hồng Trần Đức
5 years ago

Ước gì mình biết làm thơ
Để dâng tim đỏ trong mơ gọi nàng
Để khi nguyệt lặn sương tràn
Gác hồn cõi mộng ôm nàng vào mơ

Rớt Nguyễn
Rớt Nguyễn
5 years ago

Không còn chổ để ghi thêm một nét son tán thưởng .
Chúc mừng con .

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật tuyệt

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

Em gái xinh đẹp.

Nguyễn Thị Hà Thu
Nguyễn Thị Hà Thu
5 years ago

Hay tuyệt nhá nàng iu ⚘⚘⚘

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
5 years ago

Hay lắm iu ơi

Tống Lợi
Tống Lợi
5 years ago

Twokbĺb lifx xfgfd

Hữu Xuân Mai
Hữu Xuân Mai
5 years ago

Tuyệt lắm!
????

Hoàng Yến
Hoàng Yến
5 years ago

Ngấm tình hay lắm bạn???

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

Bài thơ rất hay xin cảm ơn tác giả đã chia xẻ

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em

Truong Dao Ba
Truong Dao Ba
5 years ago

Hiiii….
Đúng là rất tâm trạng Hoàng Anh ạ…
Nhưng mà hay lắm và rất chân thật…
Cứ vui lên em và tin vào mỗi sớm mai khi hoa Hồng tỉnh giấc…

ĐỨNG LÊN ĐI

Có một lần em mong được như thế
Lời tỏ tình … tim khẽ lặng… mà đau …

Cơn mưa hoang dẫm ngày cũ nát nhàu
Con sóng vỡ .. bạc đầu xô nghiêng nghả
Vệt yêu xưa qua rồi .. xa xăm quá
Sao buông lòng xô ngã những ngày mai

Con tim đau .. tim khóc .. lệ rơi hoài
Có che được đôi mắt nai chấp chới …
Thắp lửa lên xua đêm đen vời vợi
Ướp môi hồng .. trao ngày mới cánh chim ..

Đưa nắng lên hong sáng những niềm tin
Thả khát khao thả môi mềm lóng mật
Thương mình hơn quên ngày qua quặn thắt
Cơn mê đầy trong gió quật .. mưa rơi ..

Một ngày xót xa .. đau đớn .. cũng đủ rồi
Sao để ngày mai cuốn trôi miền băng giá
Mở lòng ra với tình đời.. Em ạ
Đâu lỡ nhấn chìm giữa biển cả .. tiếng yêu

Dẫn mình đi qua ngày tháng cô liêu
Vẽ vào tim một cánh diều chao đảo
Yêu hết hôm nay đừng nằm trong mộng ảo
Buông bỏ hư vô, đẩy giông bão xa rời

Đứng lên đi .. Chào ngày mới
… Em ơi…

Trí Lê
Trí Lê
5 years ago

Nhìn e rất quý phái. Chúc mừng e

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm gái chúc buổi chiều vv hf nha hjhj

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay, hình đẹp quá bạn à!

Trần Thảo
Trần Thảo
5 years ago

Thơ quá hay! Ảnh quá đẹp!..

Bui May
Bui May
5 years ago

Em gái iu ơi

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
5 years ago

Thơ hay người đẹp. Nhìn yêu lắm chi nha

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hoàng Anh xin chân thành cam on cả nhà đã like cmt hoạ thơ khích lệ. Mến chúc cả nhà những ngày cuối tuần an vui và hạnh phúc

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

xinh đẹp ơi cuối tuần vui vẻ nhé em .có ai giám đuà bỡn tình cảm đâu em .khi yêu thì kể cả em có mươí ng.con .anh vẫn yêu.mà o yêu thì kể mơí tinh thì vẫn o yêu.tình yêu là thế.anh thích ph.cách và tâm hồn .vui nhé x.đẹp ơi câu naỳ hợp mơí em mà

Phạm Ngọc Hòe
Phạm Ngọc Hòe
5 years ago

Nhận được vần thơ vui quá.

Châu Ngọc
Châu Ngọc
5 years ago

Tuyệt lắm tỷ yêu ơi. Chúc cuối tuần vui vẻ nha tỷ yêu của đệ

Trương Ngọc Hà
Trương Ngọc Hà
5 years ago

Thơ hay quá!

Phong Nam
Phong Nam
5 years ago

Nhìn ai biết có cháu gọi bằng bà hì

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng Hoàng Anh chúc Em luôn trẻ đẹp vui vẻ yêu đời

Thuong Do
Thuong Do
5 years ago

Rất hay chúc Hoàng Hoàng Anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc am ap yêu thương

Khổng Trọng Quyến
Khổng Trọng Quyến
5 years ago

Hay em.

Phuong Le
Phuong Le
5 years ago

Muội của tỷ xinh nhờ…
Kỷ niệm buồn…chợt thoáng nhớ về nhau
NGẠI NGẦN mãi…lệ trào thương tình lỡ

Thân Văn Duyên
Thân Văn Duyên
5 years ago

Em k lãng mạn như XD nhưng mà nội tâm và thâm thuý hơn nhiều đó ngoại hà

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Hay lắm chj xinh iu ak

Sao Băng
Sao Băng
5 years ago

Xinh quá nàng iuu???

Scroll to Top