NẾU…THÌ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Nếu mà níu được thời gian
Thì ta đâu phải ngập tràn nỗi đau
Đời không vẹn sắc tươi màu
Nên lòng ta mới chịu đau với đời
Nếu mà tình chẳng chơi vơi
Thì ta đâu phải nói lời tiếc thương
Để không quạnh quẽ đêm trường
Trong lòng cứ mãi vấn vương u hoài
Nếu mà đời đã nguôi ngoai
Thì ta đâu phải thở dài buồn tênh
Nhìn quanh chỉ thấy thác ghềnh
Nỗi niềm buồn bã mông mênh đọa đày
Nếu mà ai đó được hay
Thì ta đâu phải tháng ngày đợi mong
Để thôi bận bịu trong lòng
Nụ cười không lịm môi cong nhíu mày.
D H 2019
*****************
Nếu mà anh chẳng đổi thay
Thì em đâu đẫm lệ cay mắt sầu!?
Sương chiều ủ dột cơn đau
Đèn khuya một bóng úa nhàu tim côi!…
Nếu mà tình bạc như vôi
Thì em xin thả hoa trôi giữa dòng!?
Thương mình phận số long đong
Yêu chi kẻ bẻ chữ đồng làm đôi!…
Nếu mà bèo giạt xa xôi!?
Thì em vẫn đợi mắt môi người tình
Dầu em sống kiếp chông chênh
Thương hình bóng cũ lênh đênh biển trời!…
Nếu mà xuân mộng phai phôi
Thì anh trở lại liệu đời có vui!?
Son hồng tô lại nét môi
Vẫn yêu anh mãi như lời thề xưa!…
*Quyên Ut
Sg-09:-55-27Th12-2019
**
Thơ Dương Hoàng rất hay và thông minh sáng tạo
Hay quá đi
Hay ảnh đẹp
Rất hay em ơi ❤?????????
Rất tuyệt
Thật là tuyệt vời
Dương Hoàng bạn ơi
Tho cua cac tac gia rat hay
Thơ hay lắm bạn ạ
Thời gian ơi ở đâu
Sao đi nhanh quá vậy
Để lòng đau dạ xót
Cả thân thể nát nhàu
Thơ hay lắm đó em ơi
Tuyệt lắm ạ
Thơ hay lắm anh à
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Ừ… Nếu như… Thì đâu có chuyện gì….Dương Hoàng nhỉ…
Thơ hay lắm anh ơi
Bài thơ rất rất hay anh. Ảnh dẹp tuyệt luôn
Rất hay anh à
Bài thơ hay lắm a
E chúc a nam moi. Manh khoe. Chúc a cong việc thanh cong. Chúc a một năm thành công. Thật nhiều may man. Chúc binh an…
Bạn ơi cho mình hỏi chút nha….chữ đồng đem bẻ làm đôi . Bạn ơi xin hỏi nó là chữ chi?
Thơ hay Hinh anh rất đẹp a
Tho hay lam a. Anh dẹp qua a AK. E chúc mừng nha.
Hay lắm anh dh ạ
Ảnh đẹp, với hai bài thơ rất hay..em trai
Hay lắm anh ạ
Hay lắm bạn ơi !
Thơ xướng họa hay lắm bạn.
Đúng đó em .thơ em rất thật với ngoài đời .chúc em
Tuyệt lắm anh trai
Hay lắm a
Bài Thơ rất hay ạ
Rất hay
Tuyệt vời lắm anh
Hay lắm bạn hiền chúc buổi trưa vv an lành
Thơ hay hình ảnh đẹp chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc nhé
Thật tuyệt
Chúc bạn ngủ ngon !
Thơ hay hình đẹp ak
Thơ hay xin chúc mừng bạn !
Thơ hay lắm đấy tg à
Thơ hay quá
Bài thơ hay lắm em
Chúc em vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé
Bài thơ anh viết hay lắm, hình ảnh đẹp trai lắm luôn anh.
Tuyệt vời
Chúc em vui mỗi ngày
Thơ hay lắm Dương Hoàng!
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa
Tuyệt…!!!… A ơi!
E chúc a mãi luôn vvskba & hp!!!…
Thơ rat hay
Lời đong đầy yêu thương dạt dào cảm xúc
Mến chúc em buổi chiều nhiều niềm vui
Cảm ơn Dương Hoàng nhé!
DH dán lại dùm Q. U chữ dạt chớ ko fai giạt hồi nãy vừa sửa xong DH đã dán rồi!
Cảm phiền nhé!
Quá hay