NẾU MỘT NGÀY
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Nếu một ngày ta thành kẻ ngây ngô
Không nhận thức chẳng còn mơ với mộng
Cứ hờ hững chẳng thiết gì sự sống
Luôn mỉm cười dù sấm động bão dông
Ta sẽ không nhớ những chuyện phiêu bồng
Không phải nhớ hay mênh mông buồn bã
Hay se thắt những niềm đau xót dạ
Chuyện bây giờ và kể cả tương lai
Nếu một ngày ta chẳng nhận ra ai
Quên đi hết tháng ngày dài tăm tối
Không còn sợ bao nhiêu điều lầm lỗi
Chẳng buồn phiền vì không tội tình chi
Ta sẽ quên vì đã chẳng còn gì
Chẳng sót lại khi tình si héo úa
Không thao thức trong màn đêm giẫy dụa
Ta chẳng còn không là của ai đâu
Chỉ vậy thôi không bận bịu u sầu
Không nhung nhớ và lo âu chi nữa
Rồi quên hết những lời ai từng hứa
Nếu một ngày là chọn lựa riêng ta.
DH 2019
Thơ hay lắm anh
Cảm ơn em Dương Hoàng nhé
Thật hay anh
Bài thơ rất hay ah
Thơ hay lắm a ơi buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui vẻ ,
Đến lúc như thế có lẽ là khi mất trí… Ui… Buồn quá đi…
Bài thơ hay lắm em
Hay tuyệt anh a
Bạn và bè bạn.
Họ đi Mỹ theo diện con lại , h.o , và theo chồng. Dong. Vì ba sương có 1 đứa con là sương cho nên sương ko đi đâu cả. Ba sương có cơ ngơi nên sương trong coi và thừa kế. Ông ấy người Nhật. Ai cũng bảo sương giống cha. Làm nhiều
Thơ hay chúc bạn buổi tối vui vẻ an lành nhé
Rất hay
Thơ hay lắm bạn hiền
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Giả nai ngơ ngác giữa rừng
Xung quanh còn lắm lọc lừa dối gian
Nhân gian điên đảo vì tiền
Biết ai chân thật để mà không lo
Đời mà một kiếp mưu sinh
Tìm trong gian dối một người yêu thương
Bua nay nhin a buôn v ak.e chuc a buôi sang vv hp nha
Bài thơ hay
Mến chúc em và gđ ngày mới đong đầy yêu thương!
Từng lời từng câu anh viết rất hay tuyệt đó anh ơi, rất cảm xúc, rất tâm trạng sâu sắc lắm.
Dương hoàng. Chúc anh buổi tối vv, ngọt ngào yêu thương nhé
Rất hay nha em !
Chúc bạn tuần mới thành công may mắn nhé !
Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời anh ơi
Có một ngày… Ta sẽ chẳng còn nhớ ra…
Những vần thơ… Bồi hồi khi viết vội…
Cả những khi… Lòng ta đau dữ dội…
Thầm nhủ mình… Cố gắng phải vượt qua…
Em rất thích bai tho nay anh a
Hầm Hải Vân chín suối róc rách
Biển lăng cô một dai trang non
Thuyền em không bên mà trông
Tàu đi đi mãi biết về nơi mô
Hỏi người, người có biết thay
Noi lòng ai đó sao đắng cay muôn phần
Rất hay anh ơi
Bài thơ hay lắm ạ
Bai tho hay lam anh oi. Sao luc nao anh viet nghe buon qua ah! E chuc anh buoi toi vui ve nhieu niem vui nhe anh!
Rất hay
Chúc mừng tg bài viết rất hay
Hay quá anh ơi em chúc anh nmvv hanh phúc nhé
Thật tuyệt vời ạ
bai tho hay
Thơ hay ???❤️❤️
Chúc anh trai buổi chiều vui vẻ ạ ???
Con người ko biết gì ko phải họ ko có nhận thức mà là họ đang nghe và nhìn coi những người xung quanh đang làm trò gì đấy anh
Bài thơ hay quá anh ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn
Thơ hay ảnh đẹp mà nghe sao buôn wa anh ơi!
Quên tất cả để không còn đau khổ
Khi kiếp người ngắn ngủi lắm bão giông
Gió lớn cuốn hat bụi về hư ảo
Hết cả rồi ngang trái với đau thương
Thơ hay tuyệt vời, chúc tg buổi tối vui vẻ và hp như ý
Tuyệt vời bạn nhé !
Hay em nà
Thơ hay lắm anh ạ…anh cho em xin một chữ nếu,em nói vui thế thôi,ngày mới chúc anh cùng gia đình mạnh khỏe ,vui vẻ nhé