NẾU LỠ NGÀY MAI
Thơ: Hoàng Anh
Nếu ngày mai em về thăm Phú Quốc
Nơi phi trường em có được vào không
Nếu ngày mai em ghé đảo Vân Đồn
Lòng biển sâu có còn xanh trong vắt
Bắc Vân Phong sóng có êm dìu dặt
Thương đất liền một dải Bắc vào Nam
Vùng đặc khu chắc gió sẽ lặng câm
Anh và em sợ nát bầm xa cách
Nếu lỡ mai ai ngăn dòng huyết mạch
Nơi Hoàng Thành hơi thở khẽ khàng im
Ở phương xa lỡ sóng nhấn anh chìm
Em làm sao cho buồng tim ấm lại
Có khi nào mình chia xa mãi mãi
Bến bờ em điên dại cách bờ anh
Có khi nào phía sau bức tường thành
Đất xa biển ai dỗ dành an ủi
Chín chín năm dải ngân hà lầm lũi
Chợt cuộn dòng nghiêng ngả núi Thái Sơn
Nếu một mai sẽ cạn nước trong nguồn
Hào hùng xưa sử sách còn vang bóng
Anh hỡi anh khi buồng tim còn nóng
Phải làm gì khi sóng cuộn lòng em
Kỷ niệm yêu gắn với một hàng tên
Em xa biển …sao đành… em xa biển
Chỉ là hạt cát vô danh
Em sao nghĩ tới bại danh cuộc đời
Hoàng Anh 5/6/18
Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Vậy chị chụp hình và ép khung thép không gỉ, để mai này cho em ngắm ké với. Lời phản đối đáng yêu nhất em đọc trên mạng mấy hôm nay.
You’re so so beautiful
Cứ thành lập đặc khu thoải mái cho nguời Việt thuê 99 năm. Anh, Pháp, Mỹ, Nhật 70 năm. Tàu thì cho 10 năm là ổn. Dân mình xưa ủng hộ Dũng lò vôi xây khu du lich Đại Nam ở Bình Duơng dc sở hữu đất vĩnh viễn mà.
tuyệt lắm chị hai,sâu sắc lắm ạ,”lấy ngòi bút làm đòn xoay chế độ”’mà k biết có xoay đc k,thất bại của toàn dân nền xhcn mình chẳng khác nào chế độ độc tài
Tuyệt vời Hoàng Anh ❤
Biển ngàn năm vẫn xô bờ cát trắng. Dẫu phong ba đâu dấu được tình yêu. Ở trong tim mỗi con người có phải. Dòng máu hùng mãi chạy để thay chăng???TÁC GIẢ VIẾT HAY QUÁ XIN PHÉP VU VƠ CHÚT XÍU NHA TÁC GIẢ UI??? THAM TIỀN THUA THIỆT THÂM THÌ TẠI…THẾ THỜI THIẾU TỈNH TẤT THAY THÔI…..
Thơ đau nhói quốc hội
Mãi luôn tươi trẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhe bà lão
Thơ thật hay và nỗi niềm thật trăn trở
Cảm ơn Hoàng Anh rất nhiều em nhé, một CCB Biên phòng mà cũng không thể hiện được tình cảm như em với Tình yêu Đất nước, một lần nữa cảm ơn em nhiều lắm
Em không là một hạt cát vô danh
Em chỉ là một dân lành nước Nam
Em không thể bình thản trước lòng tham
Của những người coi đất vàng là “cứt”.
“Anh xin lỗi Hoàng Anh vì phải dùng từ này với bọn người coi tấc đất của Tiền nhân như một thứ hàng hoá để chúng nó kiếm tiền. Đồng tiền đã làm cho chúng nó mọc lông hết rồi Hoàng Anh ơi.
Chuyện khó nói.
Rất hay và đầy ý nghĩa e chia sẻ chj nha
Nỡ ngày mai niềm mơ ước có được
Chốn mộng mơ em lạc chân tới đây
Người thương ơi anh có mong mỏi ngày
Ôm yêu em trong vòng tay tình ái
Nếu bỗng như tình yêu xưa gặp lại
Em không hiểu anh sẽ phải sao đây
Kỷ niệm xưa liệu còn có dâng đầy
Giọt mừng tủi đắng cay hờn rỗi?
Nếu một mai em chót đà nông nổi
Chuyến đò ngang em vội vã xa bờ
Anh có còn đón em trong mộng mơ
Hay vẫy tay chỉ hững hờ đưa tiễn
Nếu mai ngày em chân trời góc biển
Theo con tàu ẩn hiện trong sương mù
Vùi quá khứ vào biển dữ hoang vu
Anh có tìm em cho dù vô vọng
Tim yêu ơi mi khát khao cháy bỏng
Không sáp lại cho hơi ấm cận kề
Nào cần chi phải nếu nọ kia
Ấp ủ nhau cho trăng khuya thèm muốn
Chẳng có gì trong tình yêu là muộn
Thả lòng đi để gió cuốn biển trào
Thác lũ yêu ôm ghi bờ khát khao
Cho đất trời cũng cuồng quay chao đảo …
đưọc em ạ nhưng giờ thì tim xem măý ông bà ng.hoa để kết bạn đã. noíi tiếng tr.qu
Hay thía Hoàng Anh ui…Hoàng Anh ui…
TIẾNG VỌNG NGÀN NĂM
Xin một lần đưa em về Móng Cái
Giữa biển trời xanh mãi bóng Hàng Dương
Đất cha ông gìn giữ từng nắm xương
Nơi địa đầu… miền yêu thương đọng lại
Lạng Sơn ơi… dấu chân này in mãi…
Ải Chi Lăng huyền thoại ngắm mây trôi
Sắc xuân về Mận nở trắng khung trời
Tuổi xuân thì mãi một thời máu đổ
Bạch Đằng giang sóng ngàn năm còn vỗ
Vẫn cồn cào… trăn trở với non sông
Đất hùng thiêng tưới dòng máu Lạc Hồng
Dưới lòng sâu… lũ ngoại xâm run sợ
Thăng Long ơi… Đông Đô ơi… còn đó…
Bao nổi chìm từ mãi thủa bình minh
Tiếng sấm rền cháy ngọn lửa điêu linh
Ai quyết tử… cho quyết sinh Tổ Quốc…
Đà Nẵng hôm nay.. Cầu Rồng vươn ra phía trước
Gọi tầm nhìn theo sóng nước Biển Đông
Hoàng sa.. Trường sa.. trôi mãi giọt máu hồng
Nắng đầy trời… mênh mông… ai giữ nước
Xin một lần đưa em về Phú Quốc…
Ôm dải cát vàng cùng mộng ước se duyên
Mùa cá về… mồ hôi đổ xuống mỗi con thuyền
Thêm mặn mòi nơi bình yên con sóng
Dìu em đi trôi theo dòng máu nóng
Dắt em về… nghe tiếng vọng ngàn năm
Sống chỉ vì mình là sống uổng
Người không yêu nước hóa người thừa
Dân tôc Viêt Nam giòng giỏi tướng
Gái còn xung trận hóa trai thua…
Rất tuyệt vời.
Thơ hay hình đẹp chị à
Cô lại chính trị rùi. thiếu cái gì cô cứ phấn đấu đi. Thanh Xuân lo gì nước biển dâng….
Đưa bài thơ này vào biểu ngữ cho các cuộc biểu tình phản đối đổi bán đất được đây
Hay lắm chị iu …em rất thích
Hay tuyệt vời chị
Bài thơ hay lắm Hoàng Anh!
Em đăng thật là đusng lúc!!!
Hay lắm em!
Có nhiều lần chị tự nói . Hoàng Anh làm thơ hay như vậy mà nếu chuyển đề tài khác .(như quê hương đất nc và con ng V.N thì đáng yêu biêt bao. ) quả thật hôm nay đúng điều chị ngưỡng mộ
Chị viết hay quá. Thật tài tình.
Yên lòng đi e ơi
Tuyệt vời thơ rất hay rất nhân văn cảm ơn tác giả rất nhiều.
Hoàng Anh ạ!
Bài thơ này là
BÀI HỊCH TRÁI TIM CỦA MUÔN CON DÂN ĐỀU ĐẬP!
Nếu mai lỡ em thành dâu Trung Quốc
Thì tiền đâu anh đủ chuộc được đây
Đành cắn răng nhìn bóng hình thân thuộc
Hảo hảo lơ với người lạ từng ngày
…
Nếu hôm nay chẳng ngăn em rảo bước
Thì ngày mai phước phận sẽ về đâu
Sẽ về đâu khi vạn ngàn phụ thuộc
Rồi lời than ngọng nghịu chẳng thành câu
…
Hảo lớ à , nghiêng đầu bên ngộ..nị
Hảo hảo à..em chỉ với người ta
Kkkkkkk
Tuyệt lắm tỷ yêu của đệ ơi
Phải xa nhau thật sao
Cho xin một lần trăn trở .
Uất nghẹn đến 99 năm hả em …. Tròi ……
Like you so much dear, good night
I love you
Bài thơ rất hay và rất may Hoàng Anh ạ luận đặc khu đã tạm hoãn rồi Em cứ đi du lich thoả mái nếu đi cho Anh đi cùng với nhé
HÀNH CÁT BỤI
TRƯỜNG SA….
Với Hoàng Anh….
Mọi con tim
đều đập vì Tổ Quốc
Năm mươi con lên rừng đi giữ nước !
*
Năm mươi con
xuống bể chống xâm lăng
Lời dạy Cha Ông Từ thủa dựng Quốc !
***HÀ***
Mẹ Âu Cơ
đưa con giữ Vân Đồn
Giữ Vũng Áng, Vân Phong, Phú Quốc
*
Từ thủa
Giao Chỉ tồn bộ lạc !
Để hôm nay biển xanh trong sạch nước.
***NH***
Cho con dân
đi vẹn nước non
Ông Cha ta đã Diên Hồng
,,Sát Thát!,,
*
Đã Bạch Đằng Giang
Ngô Quyền cắm cọc…!
Đã Ung Châu Lý Thường Kiệt đánh giặc tan tác !
***CÁT***
Quang Trung chôn
hai mươi ngàn quân Thanh Đống Đa lút xác…!
Đã Điện Biên lừng lẫy năm châu…!
*
Đã Điện Biên
trên không B52 tan xác..!
Giữ đất liền Nam thống nhất Bắc !
***BỤI***
Cha anh
giữ đặc khu để ta cùng ra
Giữ Hoàng Thành cùng tim nóng huyết mạch !
*
Sóng bến em
biển điên, dại thiếp
Điên sau tường khuynh thành giả chết…!
***TRƯỞNG***
Nghiêng đất
khuỳnh biển trai ủi khiêp!
Ủi long, chín lầm phù sa ngân hà mù mịt !
*
Nghiêng Thái Sơn
gạn trong nguồn thiếp
Ngả hùng xưa vang Long, Cơ Lạc !
***SA***
Nghiêng Chim Lạc
sóng bạc Âu Cơ…!
Siêu Phi Cơ, cau Lạc Long hành cát bụi Trường Sa…!
HN,- 17/6/2018.