Bài Thơ: NẾU LÀ MƠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NẾU LÀ MƠ (Tác giả: Dương Hoàng)

NẾU LÀ MƠ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nếu là mơ đừng gặp nhiều sóng gió
Bởi cuộc đời biết có được gì đâu
Ta nhiều năm trèo lên dốc tình sâu
Vắt cạn kiệt từng dòng châu tuôn đổ

Nếu là mơ đừng gặp nhiều dông tố
Để nặng lòng nỗi khổ phải riêng mang
Bao tâm tư khi duyên phận lỡ làng
Đời ngang trái…trái ngang mình ta chịu

Nếu là mơ niềm vui xin đừng thiếu
Cho nụ cười hàm tiếu ở trên môi
Bởi từ khi hạnh phúc đã xa rồi
Ta phải sống trong đơn côi sầu não

Nếu là mơ đừng gặp nhiều cơn ảo
Tình qua nhanh như thay áo nhé người
Để cho đời còn được nét hồng tươi
Cho ta được rạng ngời niềm hạnh phúc

Nếu là mơ đừng gặp nhiều ô nhục
Bời lòng người như sông lúc nông sâu
Thích giản đơn không phải sống cơ cầu
Nếu mơ được thì ta đâu phải ước.

DH 2019
****************
Thanh Hùng
ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ

Bởi cuộc sống là vòng xoay xuôi ngược
Có bao giờ đời giống được như mơ
Bạn tâm giao đôi lúc lại hững hờ
Những trân tráo nào giờ luôn xuất hiện

Ta chẳng phải có quá nhiều định kiến
Nhưng cuộc đời là vai diễn thật hư
Để thời gian ta mởi hiểu từ từ
Đời là thế đâu giống như giấc mộng

Có nhiều lúc thấy lòng sao trống rỗng
Như cuộc tình phút chốc bỗng rời xa
Dù yêu nhau luôn thắm thiết mặn mà
Câu từ tạ là ta rời nhau mãi

Thôi đừng mộng sẽ không còn tê tái
Sống bình thường ta lại thấy vui hơn
Đời dạy ta không biết giận hay hờn
Để ánh sáng mở ra trong đêm tối

Hãy sống thật để không còn niềm nỗi
Bởi cuộc đời không thể nói như mơ
Cứ xem ta như là kẻ khù khờ
Mà vui vẻ chẳng bơ vơ sầu muộn.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanh Tran
Hanh Tran
5 years ago

Thơ quá hay quá xúc động chúc mừng nhà thơ nhé

Nguyễn Thị Bích Sen
Nguyễn Thị Bích Sen
5 years ago

Bài thơ hay lắm luôn nè anh ơi

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
5 years ago

Thật tuyệt. Chúc vui vẻ nhé

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
5 years ago

Hay lắm anh ơi hình đẹp quá hè

Tuyet Dang
Tuyet Dang
5 years ago

Hay lắm em

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Bai tho rat hay anh oi hinh anh dep lam! E chuc anh buoi toi vui ve hanh phuc anh nhe!

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay nhé bạn chúc bạn buổi tối vui vẻ

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
5 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ

Bởi cuộc sống là vòng xoay xuôi ngược
Có bao giờ đời giống được như mơ
Bạn tâm giao đôi lúc lại hững hờ
Những trân tráo nào giờ luôn xuất hiện

Ta chẳng phải có quá nhiều định kiến
Nhưng cuộc đời là vai diễn thật hư
Để thời gian ta mởi hiểu từ từ
Đời là thế đâu giống như giấc mộng

Có nhiều lúc thấy lòng sao trống rỗng
Như cuộc tình phút chốc bỗng rời xa
Dù yêu nhau luôn thắm thiết mặn mà
Câu từ tạ là ta rời nhau mãi

Thôi đừng mộng sẽ không còn tê tái
Sống bình thường ta lại thấy vui hơn
Đời dạy ta không biết giận hay hờn
Để ánh sáng mở ra trong đêm tối

Hãy sống thật để không còn niềm nỗi
Bởi cuộc đời không thể nói như mơ
Cứ xem ta như là kẻ khù khờ
Mà vui vẻ chẳng bơ vơ sầu muộn.

P T H

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Thơ hay ạ.

Triệu Vi
Triệu Vi
5 years ago

Bài thơ hay quá anh trai ơi mến chúc anh đêm an lành hạnh phúc ngủ ngon anh ha

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Hay lắm a ơi..

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm bạn ơi !
Chúc đêm an lành

Thơ Người Dưng
Thơ Người Dưng
5 years ago

Thơ hay nè Chúc mừng

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Rất hay bạn DH .chúc cuối tuần vv❤️

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài Thơ rất hay ảnh đẹp lắm bạn ạ

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Bài thơ hay lắm a

Rose Pham
Rose Pham
5 years ago

Bài thơ hay lắm a

Hồng Quang
Hồng Quang
5 years ago

Rất hay em trai !!!

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Hiểu cái thực đang giúp ta phải biết
Cuộc sống đổi thay theo hoàn cảnh nẩy sinh
Mà ai có thể không quan tâm được
Nó đồng hành đi với quãng thời gian
Sự đổi thay ta sao dám cho qua
Đừng lạc quan mà bỏ qua hiện thực
Mỗi ngày qua bao nhiêu điều phải nhận
Mơ chỉ thấy sắc hồng phía rực rỡ
Hiện thực bắt ta bớt mộng và mơ

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Tuyệt vời luôn

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
5 years ago

Hai bài thơ hay đệ ơi

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Rất hay em ơi.

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Chỉ là mơ sao em trai.

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ạ

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Rât hay chuc mung a cua e nha.e chuc a buôi trua vv hanh phuc nha

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ tuyệt hay luôn nha em!

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay em à

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
5 years ago

Bài thơ hay lắm e trai..

Tâm Nhi
Tâm Nhi
5 years ago

Thơ của anh Tuyệt thật.. hay ạ

Phạm Trinh
Phạm Trinh
5 years ago

Hay lắm a trai

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

??Mến chúc em và gd ngày mới nhiều may mắn !

Hanh Tran
Hanh Tran
5 years ago

Rất hay chúc mừng bạn nhé

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Rất rất hay bạn mình ơi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

2 vần thơ hay !

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Bài thơ hay và mang nhiều thông điệp. “Nếu mơ được thì ta đâu phải ước”.

Cúc Hoa
Cúc Hoa
5 years ago

Em rất thích bai tho nay anh

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt vời

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Ta đă xa rồi em biết không
Người cũ giờ đây chắc nhạt lòng
Bao nhiêu mông nhớ và mộng ước
Nên giờ mộng ước hóa hư không
Rời khỏi một nơi nặng trĩu lòng
Với bao kỷ niệm vui ngày ấy
Giờ đành buôn bỏ hết trông mong
Chữ yêu trao gửi lúc tuổi hồng
Trải qua cay đắng giờ tan vỡ
Trong lòng em có thấy vui không
Thật sự bây giờ anh vẫn mong
Dương hoàng . Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm đó anh. Em họa góp vui nhé anh..

Scroll to Top