Bài Thơ: NẾU ĐÃ YÊU MỘT NGƯỜI NÀO THẬT SỰ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU ĐÃ YÊU MỘT NGƯỜI NÀO THẬT SỰ (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU ĐÃ YÊU MỘT NGƯỜI NÀO THẬT SỰ
Thơ: Tùng Trần

Nếu như yêu một người nào thật sự
Đừng bao giờ nhắc đến chữ hèn sang
Cũng chớ nên buông lời hứa vội vàng
Dẫu ân tình có chứa chan đến mấy

Nếu đã yêu thì quan tâm giữ lấy
Bởi cuộc đời luôn đầy rẫy bão giông
Nên hãy yêu bằng trọn cả tấm lòng
Chẳng ngại ngần đường gai chông đá sỏi

Nếu đã yêu đừng bao giờ lừa dối
Đứng non này trông núi nọ nha ai
Lời hẹn thề muôn kiếp chẳng mờ phai
Dù cuộc đời có đắng cay nghiệt ngã

Nếu đã yêu xem nhau là tất cả
Những giận hờn chớ khắc dạ chi lâu
Để tình yêu đẹp tựa lúc ban đầu
Hãy chung tay giữ nhịp cầu hạnh phúc

Nếu đã yêu dù cơ hàn khó nhọc
Cũng không màng mà dốc hết niềm tin
Nếu đã yêu hãy nhớ chữ chung tình
Lo cho nửa cuộc đời mình mọi thứ

Nếu đã yêu một người nào thật sự

05/12/2017

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lành Nguyễn
Lành Nguyễn
6 years ago

Hay lắm ah

Hoang Thoa
Hoang Thoa
6 years ago

Hay qua

Van Tao
Van Tao
6 years ago

Rat cam on da chia se tho rat hay

Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Em rất thích thơ của anh

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Thơ hay lắm luôn bạn ơi.Chúc ngày mới tốt lành nha bạn

Scroll to Top