Bài Thơ: NÉT XUÂN HÉO ÚA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NÉT XUÂN HÉO ÚA (Tác giả: Mạc Phương)

NÉT XUÂN HÉO ÚA
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Nỗi nhớ anh cứ cồn cào khắc khoải.
Có lẽ là xa mãi chẳng còn đâu ?
Vùng trời xuân mây ủ rũ rầu rầu.
Hoa chả nở bởi sương mờ giăng lối.

Nghe lòng mình những xót xa tồi tội.
Nỗi niềm riêng thao thức mãi không thôi.
Tiếng thạch thùng tặc lưỡi mỏi vành môi.
Nén nấc nghẹn nuốt ngược vào trong dạ.

Bão trong lòng lướt qua mà tơi tả.
Nụ cười tươi héo rũ giữa mùa xuân.
Buồn thấm sâu những ngày nghỉ cuối tuần.
Tâm hoang lạnh như nấm mồ vô chủ.

Bản nhạc tình biết bao giờ mới cũ ?
Những xuyến xao náo nức của ngày qua.
Thật và ảo cũng rời gót đi xa.
Chỉ còn lại dư âm hương nồng ấm.

Tự lúc nào say men tình đang thấm.
Mùi cỏ thơm rạo rực khắp muôn nơi.
Chuông điện thoại báo tin nhắn không lời.
Đào phai sắc một màu đời héo úa.

BLT 6/2/2017
Ảnh internets

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Biển Chim
Biển Chim
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Bản nhạc tình biết bao giờ mới cũ
Những x uyến xao nức nở của ngày qua
Thật thấm thía.Thật đau buồn bạn ơi..
Chúc bạn mãi mãi là một nhà thơ hay nhất nhe

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Tuyệt quá e BLT

Quyen Nguyen
Quyen Nguyen
7 years ago

Bản nhạc tình chẳng bao giờ cũ
Chỉ tình ta ủ rũ với xuân …

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi chiều vui vẻ và đong đầy hạnh phúc bạn nhé .Cám ơn bạn thơ bạn hay quá nhưng hơi buồn

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
7 years ago

Nghe bài này có vẻ hơi tâm trạng
Hình như nàng cũng nhớ thương ai
Trái tim ơi sao chẳng biết đúng sai
Cứ âm thầm dấu hình ai trong đó,!

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Thơ hay nhưng buồn
Chúc em vvhp

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Đầu xuân năm mới đã nhắc nhở T/y rồi nhà thơ ơi… đứng thì đẹp biết mấy đây lại ngồi…

Thuong Do
Thuong Do
7 years ago

Chao BLT.chuc E mot buoi chieu vui ve.

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
7 years ago

thơ hay ảnh đẹp .chúc ban vui vẻ ,

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

VIẾT TIẾP…

Nỗi nhớ thương làm tim anh đóng cửa,
Mặc nắng Xuân về khêu gợi lang quân.
Đường phố vắng em, giọng gọi ngàn lần:
Tình yêu hỡi! nơi nào em đứng đợi…?

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Tửu Giang
Tửu Giang
7 years ago

hay lắm em

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Thơ

To Le
To Le
7 years ago

Ai đã đem đến cơn bão lòng tơi tả, để nụ cười người héo rũ trong mùa xuân !

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Tho hay nhung tam trang buon qua Chuc BLT tuan moi vv hp

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

BLT Hinh Anh Tram Trang qua em
Tho hay
Loi Tho Ngot ngao An tuong lam em
Chuc Mung !!

Biển Mặn
Biển Mặn
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm. Chúc BLT va gd buổi tối vv ấm áp y thương hp. !!!!

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

Thơ hay quá !
Chúc bạn buổi tối thật vui nhé !

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ của em hay lắm BLT à . Chúc em buổi tối an lành em nhé .

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Thơ hay lắm em hình đẹp BLT ơi!

Hùng Phí
Hùng Phí
7 years ago

hay lắm

Nguyên Nguyen
Nguyên Nguyen
7 years ago

Sao thơ xuân mà lòng Ai khô héo
Xuân đã về cây cỏ cũng tơ non
Mà em cứ héo hon mòn mỏi
Mối tình kia dù trong mơ hay Ảo
Vẫn góp phần làm cháy bỏng con tim
Dẫu ta biết t y này ko có thât
Nhưng trong lòng vẫn hay xao đông
Bởi chút tình ta chít gửi vào thơ
Ảo hay mơ thì vẫn cứ đơi chờ
Chuông điên reo thấy tim mình hồi hôp
Chẳng thấy người sao vẫn muốn chờ nhau
Thơ vẫn trao và tình yêu cứ tăng
Họa thơ rồi lòng năng chĩu những ưu tư
Thấy ban mình buồn ta vui đươc ư
Lai viết thơ đông viên an ủi
Tình của thơ ta gửi đến ban mình
Mở lòng ta cho ban hiểu tầm trân tình
Thơ là thế mình yêu thơ ban mến
Thi sĩ đồng quê ai cũng mến tình thơ
Và t y nảy nở xuân đang chờ Ai…đó

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
7 years ago

Đào phai sắc hoa mai thay thế.
Tin không lời là vẫn chờ mong.
Cỏ cây còn biết khoe sắc thắm.
Men tình đang ngấm cớ sao quên.
Gà gáy sáng báo bình minh đến.
Một ngày mới rồi lại bắt đầu.
Mọi chuyện rồi lại sẽ qua đi.
Lối cũ đường xưa sánh chung đường.

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Hay lam nhung hoi buon

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt quá

Thanh Tùng
Thanh Tùng
7 years ago

Hay….đầy cảm xúc e gái….chúc e buổi tối vv nha

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất hay

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Rất hay bl à

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Hay quá chúc vui vẻ ngủ ngon

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời Bằng Lăng Tím. Chúc Em giấc ngủ an lành, nhiều mộng đẹp

Hoan Sao Bien
Hoan Sao Bien
7 years ago

Tho hay va tam trang . C thich em ạ.

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
7 years ago

Hay mà buồn quá !

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Rst tuyet

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Thơ của bạn hay lắm nha…
Nhưng sao buồn quá vậy…

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!
Thơ hay, ảnh đẹp tuyệt vời! QH chúc em….

Mydung Cao
Mydung Cao
7 years ago

tuyet

Thuc Tran
Thuc Tran
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời để tôi chông ngóng mỗi ngày thơ em

Sâm Võ Hoàng
Sâm Võ Hoàng
7 years ago

Mình em ngồi trên đám cỏ xanh ,
Có phải là đang nghĩ tới anh ?
Anh ở nơi này xa ngái lắm ,
Nhớ em nén giấc ngủ chẳng lành !

Trần Dung
Trần Dung
7 years ago

Tho hay .

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Hay quá Mạc Phương ơi!

Thanh Vu
Thanh Vu
7 years ago

Rất hay nhưng buồn quá!

Scroll to Top