NẺO PHONG TRẦN
Thơ: Hoàng Anh
Nẻo phong trần anh có thấy em không
Dốc phong ba em bồng con đứng đợi
Kiếp mưu sinh hai ta nào có lỗi
Anh xa nhà em chới với chờ mong
Đời lữ thứ tha hương nhạt bóng hồng
Bao vất vả không làm sao giúp đỡ
Muốn bên anh nâng niu từng giấc trở
Lau mồ hôi giọt vỡ cả trưa hè
Cây sấu già đâu đó khản tiếng ve
Xác lá rơi cũng nằm về gốc cội
Mẹ con em vẫn chờ anh mỗi tối
Bữa cơm chiều chỉ đợi mỗi mình anh
Bao nhiêu lâu .. bao lâu nữa hả anh
Đời suôn sẻ không còn canh từng bữa
Em ngoan hiền trong tình yêu một thuở
Bình minh lên thấy anh ở kề bên
Nẻo phong trần anh có thấy nắng lên
Nhuộm tình em là miên trường nhung nhớ….
Hoàng Anh 15/5/18
Miên trường nào mà thả dáng mộng mơ
Năm canh yêu ai chờ mà sốt ruột
Bình minh lên thon thả rơi gót ngọc
Để cho ai ngậm khóc chôn đáy lòng?
Nẻo phong trần nào có ai muốn mong
Đời con tằm em thăn dâu nhả kén
Chèo buông lơi anh rời xa ước nguyện
Hai lối rẽ chắng đến chung một dòng
Thật ngưỡng mộ những bài thơ giầu cảm xúc, chúc tg HA luôn vui, khoẻ, hp, cảm tác nhiều bài thơ hay về t/y.
Thơ hay hình đẹp lắm chj ak
Dốc phong ba em bồng con đứng đợi
Nẻo phong tình không hóa đá là may
Bởi trời thương cho lá rơi về cội
Anh lại bên em đi hết cuộc đời này…
Hay lam bai tho
chan chứa, ngịt ngào
Tuyệt chị ơi
Hay
Baybi thế rất đẹp chị nhé
Ko biết bao nhiêu Tim xúc động đây á !!!
Thấy em rồi dáng đẹp áo hồng xinh
Dẩu phong ba… vẫn hồn nhiên đứng vững
Dòng thơ tình tha thiết đợi chờ ai ! ?
Chúc mừng em…bài thơ hay mướt mượt
kiếp phong trần nên mới phải xa nhau nhưng quan trọng là luôn nghĩ về nhau yêu thương và luôn chờ đợi nhau ,em ngoan hiền trong tình yêu một thủa, bài thơ hay và cảm xúc chức mừng nhà thơ nhé
Xinh thì thấy rồi nhưng phong trần thì chưa !vuiiii .
Nàng Tô Thị đời nay!
Thấy rồi mà
Yêu lắm cơ
Hì yêu
Thơ hay lắm!
Đâu , con đâu
Đẹp quá, hay quá!
Thơ hay,ảnh đẹp
Quá tuyệt
Thơ hay !
Ai mà xinh đẹp thế kia ạ hi
超級美女晚安您好
Hay lắm chị
Thơ hay quá em ạ. Đọc bài thơ này anh lại liên tưởng đến bài thơ ” nhà ko có bố” đc đăng trên báo văn nghệ năm 1992.
Thơ hay lắm chị Hoàng Anh a
Chị iu dẹp lắm
Rất hay E ơi !
Hay lắm chị iu
Ôi bài thơ hay quá
Thơ hay tuyệt chị iu
Hình quá xinh và trẻ ,em nhận Khg ra chị luôn hè
Thơ em hay và đọc dễ thương quá.
Hay chị à rất hay
Rất tuyệt vời tg nha!
????
Nẻo phong trần nỗi nhớ mải bôn ba
Chạm vần thơ chợt vỡ òa, rưng rức
Buông tay nhau giữa dòng đời tất bật
Con đâu rồi, Em lạc bước kiêu sa ?
Anh đã thấy nắng lên
Nhuộm tình em là đêm dài nhung nhớ …
Không chê vào đâu được
chị yêu ngày ngày càng….ĐẸP ra
Em chỉ ngắm chị thôi, thơ hay cũng chán rồi chị ạ
Hay lắm chị
Chắc người đó sẽ nao lòng lắm em yêu
Dáng xà nẹo Đẹp ..!!
Sao nàng ko gom thành 1 cuốn thơ của riêng nàng nhỉ , có vậy ta dc đọc hết ko ?
T6 ta về á .