NÉN CHẶT VẤN VƯƠNG
Thơ: Mạc Phương
Em ngược nắng tìm về nơi hẹn cũ.
Bóng nghiêng nghiêng ủ rũ cả khung trời.
Gót chênh chao lối mộng những chơi vơi.
Ngấm cô độc giữa dòng đời tấp nập.
Chẳng bớt dại sau mỗi lần bị vấp.
Lại trao người nhịp đập của yêu thương.
Sâu tâm khảm xót xa nỗi đoạn trường.
Muốn chung bước đời thường đâu có dễ.
Tri kỉ ơi nơi chân trời góc bể.
Có nhớ nhung muốn kể chuyện hôm qua.
Có xuyến xao sau mỗi chuyến thăm nhà.
Trong ngàn người xót xa tình tri kỉ.
Mọi chuyến đi anh trở về hoan hỉ.
Khơi niềm vui trong vị đắng cuộc đời.
Chia nỗi buồn để cuộc sống nhẹ vơi.
Tâm đồng cảm nửa lời không gian dối.
Em lang thang tìm anh trong ngõ tối.
Ngắm dòng người vồi vội lúc hoàng hôn.
Đôi mắt buồn thờ thẫn đến vô hồn.
Cây cột mốc bồn chồn dòng tên khắc.
Là tri kỉ… đâu có cần im lặng.
Để sầu vương trĩu nặng mọi cung đường.
Có lẽ là đã nén chặt nhớ thương.
Nên duyên nợ chẳng vấn vương tri kỉ.
BLT 14/5/2017
Ảnh internet
Đọc thơ MP riết rồi ghiền luôn.Xuc cãm và bâng khuâng…
Rat hay rat cam dong tinh me that bao la..
Kkkkkkkkkk
Bài thơ rất hay Bạn iu ạ.
thơ hay ma hih anh măc cươi qua.
ME TOO.
Thơ tình Mạc Phương luôn hay
Hay lắm em gái ơi …
Em mê thơ chị rồi
Rất hay chúc bạn buổi chiều vui vẻ
Rất hay
Quá hay!
“Có lẽ là đã nén chặt nhớ thương.
Nên duyên nợ chẳng vấn vương tri kỷ”
Hay quá bạn
Bài thơ hay tâm trạng :
Gót chênh chao lối mộng những chơi vơi.
Ngấm cô độc giữa dòng đời tấp nập.
Và mỗi lời mỗi chữ của bài thơ rất hay.Hình ảnh hài hước gây cười nhưng toát lên được ý chính.
Rất hay,rất tâm trạng.Hình ảnh hài gây cười nhưng toát được ý chính của bài thơ.
——-mạc phương -thơ hay tâm trạng đầy cảm xúc
tri kỷ ơi / nơi chân trời góc bể
nỗi nhớ nhung chẳng biết kể cùng ai
mỗi bước đi trên những chặng đường dài
vẫn nhớ về sơn cước –người tri kỷ
chúc ngày nghỉ an vui
Ngèn ngẹn…!!!
Là tri kỷ… có đâu cần im lặng
Xin thốt lên tiếng nấc lắng trong lòng…
Em thương anh… nói ra không.. Mạc Phương. ???!!!
Anh đâu rồi trong cái nắng chiều buông
Nơi hẹn cũ em vẫn hoài trông đợi
Ha…ha..ha..ha..hay quá tuyệt quá chúc Bằng Lăng Tím buổi tối vui.vẻ bạn nhé
Hay quá. Chúc Tím Bằng Lăng luôn vui khỏe nhé..
Tuyệt!
Hay e ạ. Cảm ơn em
Dan choi tu thiet
Tho hay
Phải công nhận đọc thơ của các thi sĩ như Mạc Phương , MNC , NMC , H BH ….rất khí họa , bởi vì ta ko tìm được lời thơ hay thích hợp , chỉ biết bổn củ soạn lại : hay quá thi sĩ ơi
Thơ hay!
Hay quá MP ơi, buổi chiều vui vẻ nhé
Tình thơ yêu nhớ chung chung
Không hiểu yêu nhớ nàng dùng cho ai
Sợ rằng một buổi sớm mai
Bỗng nhiên vỡ mộng khổ hoài người ta
Biển trời yêu nhớ bao la
Viết thẳng vào nick người mà em yêu
Thơ tình sáng sớm tối chiều
Không hiểu nàng viết đang yêu chàng nào
Tưởng mình chẳng phải ngượng sao
Tình duyên lận đận lao đao vì tình
Mấy lời gửi bé đẹp xinh
Để mong nàng hiểu mối tình trên phây …???
Ngồi buồn hoạ theo em cho vui , chúc em buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhiều nha!!
Thơ rất hay. Chúc bạn buổi tối vui vẻ
Thơ hay quá bạn ơi mình rất thích đó
Ha ha , hay tuyệt
Bài thơ đày tâm trạng hay lắm Mạc Phương
Em đây anh yêu ơi ..hihi ..
Là tri kỷ anh đâu có dấu.
Chẳng qua là nung nấu cho nhừ.
Sống trên đời có cái thực hư.
Để dần dần rồi em sẽ biết.
T. A
Hay lắm …
Tuyệt! Tình yêu ko giới hạn thời gian, tuổi tác!
Bài thơ rất hay và thật ý nghĩa Mạc Phương. Chúc em một ngày an vui và may mắn nhé.
Bài thơ hay quá !
Xin chúc mừng bạn nhé .
Thơ hay mà hình ý nghĩa nữa chứ.
Alo .Anh day.E.!!..Anh yêu em bằng trái tim trẻ thơ
Ngoan ngoãn đến cùng ngơ ngác
Anh yêu em bằng trái tim người đàn ong tan nát
Mất mát nhiều dè dặt vuốt ve .
Hay lam