NÀY HỠI NHÂN TÌNH
Thơ: Hoàng Anh
Này hỡi nhân tình của em ơi
Tình em liệu cõng suốt trong đời
Thiên Cầm biển bạc đang hờn nhé
Tại Dã Tràng anh nỏ muốn dời
Sóng biển cuồng say sóng biển cuồng
Nghe chừng rộn rã miệt mài hôn
Cõng em tới bến bờ yêu gọi
Chợt thức cơn khờ giữa càn khôn
Này hỡi nhân tình mãi sắt son
Nhớ anh em giấu những mỏi mòn
Nhớ con sóng biếc và hơi thở
Một chiếc thuyền hoa ước mộng tròn
Yêu lắm yêu người lắm biết không
"Tình em biển bạc" dưới mây hồng
Những đêm anh hát vì em khổ
Em giận em hờn .. nhớ gì không
Cứ cõng em thôi cõng em đi
Và đêm biển vắng ghé môi … ghì !
Hoàng Anh 1/5/18
Ảnh chả liên quan thơ
Thơ tuyệt vời
CÔ NHÂN TÌNH BÉ NHỎ
Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi
Tôi muốn cõng Em suốt cuộc đời
Tình ta cứ vậy sương còn ngậm
Môi thắm đắm say đậm mãi tình …
Hỡi Cô nhân tình bé nhỏ xinh xinh
Tôi muốn bên Em sống thiệt tình
Hẹn nhau Em nhé tình phơi phới
Má đào môi thắm đợi Tôi nha.
01/5/18
Nguyễn Mạnh Hiên
Ảnh minh họa Internet
Thơ hay ảnh đẹp lắm iu
Dẹp lắm chị iu
ghi..gam cho len …anh kho noi
nho em that roi co biet khong
neu ngo…em toi lay chong roi
anh ve uong ruou the la vui….
Chả đọc thơ ..nhìn ảnh thui ..
Thơ hay hình đẹp lắm nha em!
Thơ hay, ảnh đẹp lắm bạn à!
Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Thơ hay qúa bạn iu
Em chúc chị chiều vui vẻ ak.
vẫn là chị của em Luôn làm thơ hay
Tình đơn phương …ôi mối tình chân quý.!!! Hiểu cho người,ai người hiểu cho ta..? Trong sự vô vọng… còn đó chút :Hy vọng !!! Hãy luôn tin-Ngày mai t
Rất hay tg nha!
????
Hay và lãng mạn quá
Úi thơ ấm quá muội ui ?✌????
Yêu em
Bai tho viet hay lam
Tho hay anh dep qua ban ui
Vần thơ bay bổng lên chín tầng mây luôn ạ
Hoàng Anh: Thơ em viết rất hay, ảnh rất đẹp và ảnh rất liên quan đến thơ bởi vì em là tác giả của bài thơ
Thơ hay ảnh đẹp !
Thơ hay lắm tỷ
Thật là tuyệt chị
Rất tuyệt iu ơi .
Tuyệt lắm chị iu
Cõng nhá, ghì nhá! Hi hi!
Thơ tha thiết như một lời mời gọi
Đọc thơ ai du tử vội quay về!
Tho hay
Bài thơ gay lắm người đẹp à ảnh cũng đẹp lung linh luôn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé
Bà teen e ấp giữa ngàn xanh,
cảm thán cuộc tình cứ mong manh!
?❤
Hay và hình đẹp lắm Chị
Hay
Tình thơ lãng mạn tuyệt vời. Chúc mừng nàng thơ nhé
Hay lắm em
Đa yêu đa cảm đa sầu . Chúc nàng thơ khỏe có nhiều thơ hay
Thơ hay lắm mụi
Tuyệt lắm tỷ yêu ơi mà tỷ cũng dùng từ nỏ sao
Ảnh vẫn đọc thơ HA đấy chứ
Thơ hay hình xinh em nhé !
Em xinh
Thơ lắt léo