Bài Thơ: NẮNG XUÂN NHẮN GỬI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NẮNG XUÂN NHẮN GỬI (Tác giả: Mạc Phương)

NẮNG XUÂN NHẮN GỬI
Thơ: Mạc Phương

Hình như nắng cũng ngẩn ngơ.
Bởi vì nắng cũng bơ vơ như mình.
Chiều hôm nắng chẳng lung linh.
Mắt buồn ngân ngấn bóng hình trái ngang.

Trót thương trót nợ vội vàng.
Nghĩa tình chưa trả đa mang cuối chiều.
Gió ơi nắng đã liêu xiêu.
Đừng đùa thêm nữa vì kiêu với người.
Nắng xuân nhắn gửi một lời.
Làm sao trả được nợ đời cho nhau.

Nắng chiều nhuộm tím hàng cau.
Trầu vàng rụng lá nỗi đau muộn màng.
Kiếp này chẳng muốn sang trang.
Nợ người mong trả nợ càng nhiều thêm.

Mưa xuân lất phất bên thềm.
Cho em khất lại môi mềm nha anh.
Dẫu rằng tóc chẳng còn xanh.
Tình em ở đợ bên anh suốt đời.

BLT 11/3/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top