NÀNG LÀ TÔ THỊ
Thơ: Hoàng Anh
Nàng là Tô Thị ngày xưa
Lời nguyền vàng đá trót đà khảm tim
Dẫu là mây gió im lìm
Biển thôi sóng vỗ còn in tấc vàng
Tình mang phận kiếp đa đoan
Một ngày nên nghĩa chẳng màng dối gian
Người đời thương xót tủi nàng
Thinh không ngược lối hai đàng sẻ chia
Bỗng dưng nước mắt đầm đìa
Đá vôi sôi tượng chia lìa ngóng trông
Nàng tan cả dáng chờ chồng
Chồng tan thương nhớ con bồng còn đâu
Kể từ bữa ấy bể dâu
Người ta thôi nhắc tình sâu nghĩa nồng
Bây giờ vôi bạc phải không
Trầu cay còn đó nhạt lòng thậm môi
Nhân gian hỡi , giấc mơ thôi
Này là phận thiếp tình côi bẽ bàng..
Hoàng Anh 28/6/18
Hình đẹp quá
Bài thơ đọc xong nghe như ngậm ngùi số phận..
Xeom chúc
Tô Thị suýt bị nung vôi.
Trầu cay conf đó nhưng đời đã quên.
Có nên khéo nhắc chị em
Đừng làm Tô Thị để đêm héo mòn!
Nang to thi the ky 21 xinh qua co Hhhh Hhhh
Bai viết rất hay, hom nay tre gio lam cung boi bai nay cua ba lao đo
Một ngày tốt lành và gặp nhiều may mắn nhe
Sao bảo nàng Tô Thị không xinh như thế này chứ ??? Sao nhỉ
Hay lắm nàng tô thị ơi… Hhjhj
Bài thơ rất hay chúc mừng Hoàng Anh chúc Em luôn vui vẻ an lành
Thơ hay anh rất dep
Thơ hay. Người đẹp lắm chi nha
Ngày xưa Tô Thị chờ chồng
Lời nguyền đã khảm tim hồng đợi mong
Hoàng Anh đọc truyện…mà suy……
Này là phận số tình côi bẻ bàng..
Nhưng mà ảnh của nường đây
Nào đâu có nét?..sầu đau tí nào
Vô tư điểm nét môi hồng
Trình làng dáng vẻ yêu kiều sắc mơ.
Thơ hay lắm. Chúc mừng HA
Dep lam em gai iu
Thơ hay không bằng xinh gái
Chuyện nàng Tô Thị tích xưa
Bồng con hóa đá nắng mưa chờ chồng
Ngày nay liệu có còn không..?
Vắng chồng vài tháng .. là “lồng” lên ngay…
Ngẫm thời công nghệ mà cay
Za lo , Fê búc… lòng thay đổi liền
Hỡi ôi.. sao mãi đứng yên….
Tay bồng con nhỏ mưa xuyên mái đầu ….
Ngày nay Tô Thị còn đâu
Chồng con bỏ lại… qua cầu là xong….
Dep qua em oi! Bai tho rat tuyet
Đọc thơ bạn càng thương nàng Tô thị
Hoá đá rồi vẫn chưa thoát kiếp phù du
Hay lắm … Người ơi…
Anh cảm tác mấy dòng nhé Hoàng Anh…
NGẮM NÀNG TÔ THỊ
Nhân gian hỡi , giấc mơ thôi
Này là phận thiếp tình côi bẽ bàng
Đò đưa dọc dọc .. ngang ngang ..
Bến duyên trôi tuột võ vàng đâu đâu
Ai đi .. Ai nhớ .. dầu dầu …
Thiên thu khói bụi nhầu nhầu .. cay cay …
Tim chờ tỉnh tỉnh .. say say …
Dòng thương chìm nổi đầy đầy .. vơi vơi …
Gió cào tóc vẫy bời bời
Mắt nai ngóng một phương trời chong chong
Vẽ vào mây sắc hồng hồng
Nét tình nét nghĩa vừng đông loà loà
Đêm tàn vuốt vuốt .. xoa xoa …
Ngắm nàng Tô Thị xa xa .. gần gần …
Thơ hay tg đẹp! ????
Thơ hay lắm nàng xinh à!
Sao ngồi buồn thế chi hihihi
Mỏi chân tay rạ chờ chồng
Thôi thì xóa hẹn bỏ bồng sang ngang ..?
Thơ hay em ! Buồn !
Sao buồn vậy chị
Ảnh đẹp quá… Muội… Bây giờ không thấy nàng Tô Thị
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Hiii chị iu xình quá đi
Người đẹp thơ hay thế gian có mây ai.!!!
Nhân gian hỡi, giấc mơ thôi
Ngắm nhìn…chỉ chút tình côi bẽ bàng!
(Chia sẻ cảm xúc tấm hình đẹp cùng HA! Chúc mọi điều tốt đẹp!)
nàng tô thị đeo kính đỡ bui. gớm khổ nàng tô thị ngaỳ xưa đứng chờ có nưả ngaỳ .công nông nó chạy tét hết cả mắt
Tại sao em không muốn gặp anh vậy em yêu
Như 30 luôn áh tỉ
Nang To Thi cua anh hoa da chua ma dep the?
thơ hay quá em ơi
…
You’re so so beautiful
Nàng đẹp quá nàng iu
Em ơi em ơi em đâu rồi
Em có còn thương nhớ gì anh
Người đẹp thơ hay . Iu quá cơ