NÀNG BỎ TA RỒI
Thơ: Hoàng Anh
Nàng sẽ bỏ ta dừng cuộc chơi
Vừa nghe đã thấy tim rã rời
Dẫu tình tri kỷ không trai gái
Mà ngỡ buồn lan tận cuối trời
Nàng sẽ bỏ ta về với chồng
Chẳng thơ không phú có đành không
Ta buồn lấy ai mà tâm sự
Những phút bình yên lại nhói lòng
Mạng ảo nơi ta đã gặp nàng
Hữu duyên thiên ý dạ hay sang
Chuyện to chuyện nhỏ bao thầm kín
Chỉ có nàng nghe phút lỡ làng
Chỉ bạn mà thôi chẳng tình nhân
Phận ta nhi nữ hoá ra gần
Những khi trăn trở nghe nàng nói
Chẳng khác thương nàng kiếp hồng nhan
Nàng bỏ ta rồi nói gì đâu
Mình ta ở lại ôm khối sầu
Trăm năm vẫn nguyện lòng tri kỷ
Ước nhớ về ta phép nhiệm màu
Hoàng Anh 6/5/18
超級美女午安您好
Hay. Hay.
Cổ cao ba ngấn bụng thời kòn hai…kkk!ko rầy tui nha.
Nàng đã ra đi …
Thế là nàng đã qua cầu
Để cho đôi bạn kẻ sầu người vui
Bây giờ có kẻ ngậm ngùi
Bao nhiêu trăn trở … biết vùi cùng ai
Chuyện này kể cũng hài hài
Muốn bạn tri kỷ … muốn trai khác gì ?
Ngấn
Em xinh đẹp thơ hay quá
Cứ khiêu khích thế này thì chịu sao nổi được đây nàng ơi? ?
Người đẹp thơ hay Hoàng Anh tuyệt vời !
Thơ hay em !
Bụng nàng nhiều ngấn quá sai chịu nổi mà chẳng phải bỏ đi…..
THÔI
Nàng bỏ ta rồi có thiệt không
Dứt mối tình thơ về với Chồng
Thôi nhé từ nay đành mơ mộng
Để tình thơ dại … tối … hư không
06/5/18
Nguyễn Mạnh Hiên
Em đang đợi ai đấy.?
Em iu oi hay lam nha
Ta đã yêu nàng ta đã yêu
Trong mơ nàng vẫn nói ta liều
Dẫu mai nàng có về bên ấy
Muôn kiếp muôn đời ta vẫn yêu!
(Vui cùng HA! Nguyện lòng tri kỷ!)
Hay lắm
Rất hay
Thơ hay và người đẹp mê hồn đó em.
Đẹp quá và hay em yêu ngủ ngon
Hay quá chị
Muội đẹp
Nàng à!Nàng chẳng bỏ Ta đi
Nàng níu chân Ta,níu thật ghì.
Tho Em hay qua Nang oi đung bỏ ta
Hay lắm chị Hoàng Anh
Thơ hay lắm , đời cũng rất cần những người hiểu biết và chia sẻ , chỉ đơn giản là bạn.
Chia tay nhá người yêu trong mộng …kkk
Người đẹp, thơ hay.
Chúc chị buổi trưa vui vẻ ak
Nghề kế toán liên quan gì đến Thờ ơ…mà sao hay thía
Ừ.. Hay thiệt đó em..
Nàng bỏ ra đi để lại sầu
Duyên tình phận số biết được đâu
Trời cao đất thấp kêu nào thấu
Níu kéo làm gì Chỉ khổ nhau..
Tuyệt vời lắm em ơi! Chúc mừng em nhe!
Ảnh dễ thương
Thơ hay tg đẹp!
????
Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Bài thơ hay, tình cảm dâng đầy lắm chị ơi
Ngủ ngon nhé chị ơi
Lực sỹ 3 múi!!!
Thơ hay quá HA ….
Thơ hay, hình đẹp lắm em nhé!
U oà ui zui ui tỷ tỷ tỷ à đệ đệ cà lâm lun nè
Dep
Đọc thơ rất hay người lại đẹp nữa, sao bao nhiêu cái hay cái đẹp hội tụ hết trong con người của Hoàng Anh thế nhỉ, ông trời thật không công bằng.hiii
Dep..dep khong ty vet!!!!
Trời. Mẹ vk đẹp quá