NẮM CHẶT TAY ANH
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Em thấy cần thì nắm chặt tay anh
Rồi ta sẽ cùng đồng hành tiến bước
Dù gian khó giữa dòng đời xuôi ngược
Ở bên nhau cho mộng ước lâu bền
Dẫu cuộc đời lắm lúc bão nổi lên
Em đừng ngại cùng bên nhau em nhé
Ta vun đắp tình yêu luôn tươi trẻ
Ở bên nhau và hứa sẽ trọn đời
Đôi vai kề ta đi khắp mọi nơi
Mái đầu chụm cùng những lời tình tứ
Cùng san sẻ cho vơi niềm tâm sự
Chuyện yêu đương mình vẫn cứ vun bồi
Này em à ta nắm chặt nhau thôi
Chuyện hạnh phúc một ngày rồi sẽ tới
Đừng lo lắng cho nỗi buồn diệu vợi
Vững tin lên ta chỉ đợi ngày lành
Nếu tin thì hãy nắm chặt tay anh.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ hay hình đẹp lắm em
Bài thơ hay lắm anh ơi
Anh Hùng ơi…Nắm tay anh thật chặt…Giữ tay anh thật lâu…Láo với anh một câu…Sẽ ăn trọn cái dép vào mồm….kakaka
Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường.
Hay lắm em ạ
Bài thơ hay
Thanh Hùng à
Nắm tay nhau thật chặt nhé
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng TG hi
Thơ hay ảnh đẹp
Hãy lắm tay nhau bước vào cuộc sống
Dìu dắt nhau đi trọn đời em nhé
Tuyệt!
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi
Quá tuyệt vời luôn
Hay lắm anh ạ hình ảnh càng đẹp hơn chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc nhé
Thơ hay ảnh đẹp tg ơi
Tuyệt vời
Chúc ct trọn niềm vui nhé
Hay lắm .Em đã nắm chặt rồi thì đừng buông tay em ra anh nhé
Hay quá anh
Hi..dụ dỗ người ta kìa
Hay quá anh ơi Chúc mừng anh nhé
Này em à ta nắm chặt nhau thôi
Chuyện hạnh phúc một ngày rồi sẽ tới
Đừng lo lắng cho nỗi buồn diệu vợi
Vững tin lên ta chỉ đợi ngày lành
Nếu tin thì hãy nắm chặt tay anh.
Thơ hay , hình minh họa rất tuyệt em ạ !
Rất hay, chúc mừng em
Thơ hay ảnh đẹp…chuc 2 bạn vv hp nhé
Tình chít thui
Hay lắm