MUỐN TRỞ VỀ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Muốn trở về với một thuở thơ ngây
Được nhảy nhót cùng đi đây đi đó
Được cười nói những niềm vui nho nhỏ
Sống vô tư không còn có buồn phiền
Muốn trở về với một thuở hoa niên
Cho giấc ngủ hồn nhiên bên cánh võng
Chiều tan sở ngồi trước nhà để ngóng
Mẹ làm về mua quà bánh cho con
Muốn trở về với một thuở vàng son
Ngày tết đến nhận phong bì màu đỏ
Khoe áo mới chạy ào ra đầu ngõ
Chúng bạn dòm thèm nhỏ dãi thấy vui
Giờ lớn khôn sao cảm thấy ngậm ngùi
Không còn nữa những niềm vui thuở bé
Đêm nghe kể chuyện ma chui lòng mẹ
Được dỗ dành và khe khẽ lời ru
Nhìn tương lai sao lại quá mịt mù
Chợt thèm lại lời ru bên cánh võng
Được ôm mẹ trong những đêm lạnh cóng
Nhớ lại mà giọt lệ nóng vừa rơi.
D H
Bài thơ tuyệt vời lắm anh ạ
bai tho hay
Bài thơ rất hay và giầu cảm xúc anh ạ!
Một thời ngây dai
Nhìn chúng bạn thả diều trên đê vắng
Chúng nô đùa tôi thấy mà mơ
Tuổi ngây ngô đâu biết vui đùa
Em bé khóc giật mình về hiện tại
Dỗ ru em tôi lại quên đi
Và năm tháng vì em và công việc
Gánh nước nấu cơm quét dọn cửa nhà
Tuổi thơ ơi bao giờ trở lại
Cho tôi có những ngày như lũ trẻ
Nũng nịu mẹ cha thỏa sức nô đùa…
Hay quá… Đọc bài này em lại thấy nhớ tuổi thơ…
Chồng không lo co ro con trẻ!
Bài thơ hay lắm bạn tuyệt vời
Hay lắm anh ạk
Bài thơ rất hay
Bai tho rat hay anh oi! Doc ma nghe xuc dong qua anh ah.uoc gi thoi gian xoay nguoc lai duoc me thuong yeu nhu ngay nao ma co duoc dau anh nhi!
Hay lắm em
Thơ hay lắm anh
tho hay anh đep a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi chiêu vv va âm ap nha
Hay lắm anh ạ
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Rất hay anh ơi??
Hay lắm luôn nha
Bài thơ rất hay bạn.
Thơ hay quá anh ơi
Hay lắm ạ
Những ngày nghỉ lễ vui vẻ anh nhé. Bài thơ hay anh à.
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn ngày cuối năm an lành hạnh phúc vui vẻ ,
Tuyệt quá Dương Hoàng
Cám ơn đã cho mình nhớ lại khoảnh khắc tuổi thơ đã qua thật đẹp.
Thật tuyệt
Hay lắm lời mượt nhẹ
Thơ hay
Bài thơ hay thật tuyệt ạ
Có đôi lần mơ về tuổi thơ. Thăm khúc sông quê, những trưa hè tung tẩy. Ký ức ngọt ngào, những ngày xa xưa ấy. Bao tháng năm vẫn khao khát tìm về. Cho ta về thăm lại cánh đồng quê. Thoáng mùi hương thơm, chắc đang vào lúa mới. Kìa dáng ai, bước trong chiều nắng rọi. Như bóng mẹ già đang gánh lúa chiều nao. Về thả hồn trong tiếng gió lao xao. Quên những bon chen, ồn ào, nơi phố thị. Mảnh sân vườn, mái nhà tranh giản dị. Một bát canh cua cũng đủ thấy ấm lòng. Có ai về, về lại cùng ta không..
Dương hoàng. Bài thơ anh viết hay, làm em nhớ lại kỷ niệm thuở xa xưa anh à..chúc anh mấy ngày lể vui bên gia đình nha anh
Bài thơ hay anh ơi
Thơ hay! Hình ảnh đẹp lắm em à..
Rất hay bạn DH.chúc btvv
BÀI THƠ QUÁ LÀ HAY. CẢM ƠN ANH ĐỂ EM LẠI THẤY YÊU THƠ.
Thơ hay thi hữu !
Bài thơ hay quá anh
Rất hay em à
Hay lắm đệ ơi
Bài thơ rất hay đầy cảm xúc đọc xg rồi nhưng vẫn thích đọc lại. Tự dưng thấy mình như còn thơ dại, hồn nhiên vô tư. Cảm ơn Dương Hoàng đã cho người đọc ngoay ngược với thời gian trở về tuổi thơ trong sáng.
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn hiền ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Tho tuyet lam anh
Thơ hay ! Có cảm xúc lắm chúc tg vv đong đày iu thương
đọc Thơ em Chị cũng vừa rơi lệ ! hay lắm em chúc em ngày mới an lành