Bài Thơ: MƯỢN! (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MƯỢN! (Tác giả: Hoàng Lan)

MƯỢN!
Thơ: Hoàng Lan

Cho em mượn vòng tay xuân nồng ấm
Để tựa lòng say đắm những giấc mơ
Điệp hồng bay vờn hoa thắm hững hờ
Lữ khách xa ghé vườn thơ say đắm

Cho em mượn nụ cười xuân tươi tắn
Nhoẻn môi hồng trong trắng tuổi thần tiên
Tung cánh bay không vướng lụy ưu phiền
Người dưng ạ! Ngó nghiêng gieo thương nhớ

Cho em mượn nắng xuân hồng rực rỡ
Sưởi ấm lòng khi nức nở hoài mong
Khô giọt sương nơi khóe mắt lưng tròng
Dấu yêu ơi! bắt cầu vồng hẹn ước

Cho em mượn tóc mây xuân bóng mượt
Theo gió về tha thướt sóng kề vai
Hương thoảng bay vương vấn nhụy hoa cài
Thơm nụ hồng, một mai em có được?

Cho em mượn mùa xuân em mơ ước!
HL

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Hay quá em gái ơi

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay, mượn nhớ trả nha em?

Tuyêt Hàn
Tuyêt Hàn
6 years ago

Cho mượn tất tần tật em ui.

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Cho em mượn…em mượn nhiều đến thế
Làm sao đây để anh giúp được em? Hịhi

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Sao không mượn cả đời anh có được
Cho tim hoà nhịp đập yêu thương
( Chía sẻ)
Thơ hay chúc mừng tác giả

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm E gái…

Thảo Như
Thảo Như
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp

Hoàng Văn Phong
Hoàng Văn Phong
6 years ago

Hay lắm bạn

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời cô bé ơi …

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Chị iu mượn dễ thương quá,hay lắm chị

Phương Mạc
Phương Mạc
6 years ago

Rất hay bạn ạ

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Cho pé mượn biết khi nào trả lại
Tháng năm dài mòn mõi đơi với mong
Vòng tay ơi thèm lắm chút hương nồng
Nơi nào đó em biết không cô bé…
Thơ hay quá …. vu vơ với pé đôi dòng nha… chúc ngủ ngon…

Sương Trần
Sương Trần
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm nha!

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Anh sẽ cho em mượn đời anh
Cả cuộc đời mà không hề vay trả….hihi

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

Chúc mừng e.. với bài thơ rất hay..

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Đáng gì đâu mà phải mơ với ước
Thử hỏi rằng ai mượn được dài lâu
Nên em ơi đừng cố sẽ đau đầu

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Chúc vui vẻ đầy thi hứng

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Tuyệt vời thơ ơi ..

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Chúc chị đêm an vui ..

Scroll to Top